My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

Chuẩn bị đi nghỉ lễ nào

Ha ha ha...thế là tối hôm nay mình sẽ đi du lịch.Mình đã quyết định là sẽ đi du lịch trong dịp lễ này để xả stress, và tự cho mình được phép nghỉ xả hơi sau những ngày bận rộn vừa qua, và cũng để mình chuẩn bị tinh thần trước khi vào những ngày căng thẳng tiếp theo...
Mình sẽ đi Dalat, đi cùng với gia đình theo lời mời của một người bạn của bố mẹ mình. Tuy đây không phải là lần đầu mình đi Dalat, nhưng trước chuyến đi tối nay mình vẫn rất hồi hộp và háo hức, mong chờ...
Thế là lại phải tạm xa cái ngôi nhà yêu dấu này, cùng những người bạn trong gia đình opera này vài ngày rồi.Sẽ cố gắng để khi đi về sẽ có nhiều cái để chia sẻ cùng mọi người.
Bye bye mọi người nha!
Dalat ơi, đợi ta nhé!
Hồng Minh

Làm thơĐã quay về sau một chuyến du lịch dalat đáng nhớ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28