My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

cuộc đời


Không có gì được số phận buông tha
Nên hạnh phúc là ai đời lộng lẫy
Biết khôn ngoan lo rất sớm khi cần
Không uống cạn cốc niềm vui tận đáy
Biết lìa đời không một chút băn khoăn.


Mỗi đứa trẻ đều là.bông hoa trong lòng bố mẹ,lớn lên thành người lớn lại bị vùi dập thành bùn đất,từ bùn đất lại mọc lên những bông hoa.

bạn là ngừời thế nào.tùy bạn hiểu và tạo lấy.Không ai có thể biết mình rõ bằng con mắt sáng của chính mình.

Ai chiến thắng mà không hề chiến bại
Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Cuộc ssống thường nhật vốn rất đa dạng và nhiều màu sắc.Hàng ngày,bạn thường quan tâm đến những gì:màu da,mái tóc,trang phục,việc làm hay tiền bạc?Và hẳn nhiên là không thiéu những câu chuyện về tình yêu,tình bạn,gia đình...Có bao giờ bạn tự đặt ra câu hỏi:vậy thì điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống?Thật ra tất cả những thứ đó đều rất cần thiết,nhưng chưa phải là tất cả.Một cuộc sống với đầy đủ ý nghĩa của nó,nói một cách đơn giản nhất,là phải 'biết yêu mình và biết thương người',nghĩa là sống không chỉ vì mình,mà còn phải vì những người xung quanh.Nếu bạn đang đau khổ thì hãy nghĩ rằng còn có những người bất hạnh hơn bạn rất nhiều.Hãy thông cảm và tha thứ,bạn sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn.Sự ích kỷ và đố kỵ sẽ làm bạn mỏi mòn và kiệt sức.Hãy nhìn đồi bằng một đôi mắt yêu thương,bạn sẽ thấy đời thật đáng sống,tình người thật đáng quý...Cuộc sống sẽ đem lại cho bạn những điều tốt đẹp nhất khi bạn biết cách sống sao cho xứng đáng với nó.



ngày mớiĐôi lời nhắn gửi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28