My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

Đôi lời nhắn gửi



Nỗi đau trong cuộc sống không phải là cái chết mà là bị lờ đi:

+Khi mất ngừời mà bạn rất mực yêu thương vào tay kẻ chẳng hề quan tâm
+Khi người mà bạn quan tâm đến mở một buổi tiệc.....mà chẳng thèm nói gì cho bạn nghe về nó cả
+Khi ngừơi mà bạn hâm mộ nhất trên thế giới này làm lơ và không thèm mời bạn đến dự trong ngày tốt nghiệp của người đó
+Khi người ta ngỡ rằng bạn không hề quan tâm trong khi sự thật hoàn toàn trái ngược lại

Nỗi đau đớn trong cuộc sống không phải là cái chết mà là bị lãng quên:

+Khi chẳng người bạn nào gọi điện thoại cho bạn chỉ để nói hai chữ: hi!,hello!
+Khi Bạn thổ lộ với ai đó những suy nghĩ thầm kín nhất của mình để rồi người đó cười vào mặt bạn
+Khi những người bạn quá bận rộn để nói lời an ủi,động viên trong lúc bạn rất cần ai đó để vực tinh thần của mình dậy.
+Khi mà dường như rằng người duy nhất quan tâm đến bạn chính là bạn.

Nếu bạn không quan tâm đến bạn bè của mình,bạn sẽ không bị trừng phạt gì,Ngoại trừ việc đơn giản là bạn sẽ bị lờ đi....,bị lãng quên như bạn đã làm cho họ.


cuộc đờibiết không em

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28