My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

Đi gác thi đại học

Vậy là năm nay mình đã được đi gác thi đại học.
Cảm giác thật lạ, thật hay, thật là khó tả. Vừa có chút gì đó oai oai, hay hay,là lạ,lại có tý gì đó hơi hơi kiêu hãnh và vui với chính bản thân mình nữa chứ!
Khi là giám thị,mình được gọi là cô, trong khi thí sinh chỉ đáng tuổi em mình, thậm chí có những người bằng hoặc lớn tuổi hơn mình nữa chứ! Cảm giác của tiếng 'cô' ấy sẽ không bao giờ mình có thể quên được trong đời. Có thể nói rằng đây là một trong những kỷ niêm không thể quên của thời sinh viên của mình. Những ngày tháng đã qua sẽ không bao giờ quên được, nó đã để lại nhiều thương nhiều nhớ, nhiều dấu ấn, nhiều kỷ niệm quá đi Hồng Minh ơi!
Đi gác thi, thật ra là đi coi thi những đứa em mình, những đưa nhóc trông ngồ ngộ,ngơ ngơ, ngác ngác, ngây thơ. Nhìn chúng nó, mình thấy thương thương làm sao, và qua chúng nó, mình đã nhận thấy hình ảnh của mình mấy năm trước đây, bất chợt nhớ nhớ về một thời học sinh, một thưở thi đại học bon chen cực khổ khi nào...
Đi làm giám thị thì cũng có vui, cũng có buồn, cũng có mệt... nhưng thật là đáng nhớ. Gác thi hai đợt vừa qua đã để lại trong mình bao kỷ niệm khó quên.
Chiều nay, không còn phải đi gác thi nữa, tự nhiên mình thấy buồn buồn đến lạ, như thể mất đi một cái gì đó, thiếu thiếu đi một điều gì...Quả thật, khi đã trải qua những ngày vui và khó quên thì khi ta nhớ lại sẽ cảm thấy thật buồn.
Sẽ không bao giờ quên những ngày tháng đi gác thi đại học vừa qua!
Sẽ không bao giờ quên và không thể nào quên được!

Hồng MInh

Em vềCha mẹ

Comments

Nguyen Hong Minhminhnguvan02 Friday, July 10, 2009 9:33:22 AM

kỷ niệm không quên

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28