My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

Gửi người không yêu



Anh có biết mình là kẻ vô tâm?
Bỏ lại sau lưng lời tỏ tình vội vã
Em không lấy...
Nên ta thành xa lạ
Bước chung đường, sao lại phải quay đi?

Em chỉ mong còn lại được chút gì
Của hai tiếng bạn bè thương mến ấy
Lại trách mình sao dửng dưng đến vậy?
Để thuyền anh phải tìm đến ga sau

Em nhiều khi chẳng hiểu được mình đâu
Mãi hoài niệm tuổi hồn nhiên chân đất
Nên không tin những lời anh là thật
Sợ... tình đầu chỉ giống một trò chơi

Không cùng anh đi hết quãng đường đời
Anh đừng buồn, cũng xin đừng giận dỗi
Đừng xem em như người xa lạ
Mình hãy là bạn tốt,
Được không anh?

Hồng Minh

Lời cuốichủ nhật buồn

Comments

Bau Bauphanbaoson Friday, April 10, 2009 9:21:03 AM

Một trời thơ Nini mouse e nhiều tâm sự dữ vậy sao!
Lâu lâu đổi món đi ko thì ngộ độc đấy happy

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Friday, April 10, 2009 4:53:04 PM

Design này làm người coi bị chóng mặt Rất khó đọc được những bài thơ. Bài vở nhiều mà đọc không được, uổng quá .
Chỉ là ý kiến xây dựng.

Quốc hùngNguynquchung Saturday, April 11, 2009 3:40:34 PM

Tôi không phải là thi sĩ.tôi yêu thơ vì hoàn cảnh thiên nhiên.đây cây bút viết đôi lời nhắn gửi.gửi tặng người tình bạn trong tôi.

Đặng Văn Tuấntuandhtl Saturday, April 11, 2009 4:26:23 PM

Viết cho anh nào mà sâu sắc thế:D

le thanh duylethanhduy17 Monday, April 13, 2009 3:36:58 AM

minh vao xem nhung dong thi cua m roi do, that su rat hay va minh nghi rang m cung dang co tam trang nhu the thi fai neu thuc su tho nay chinh ban than minh lam ra , vi tam trang luon di voi nhung van tho da cam ay ma dung hok?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28