Giao cảm
Thursday, March 12, 2009 5:51:42 AM

Thấm ướt trang Kiều,
Giọt nước mắt rơi...
Như lặng lẽ ngày nào tôi đã khóc
Em đứng đó,
Cúi đầu...
Rất thật!
Cho tôi nâng niu giọt lệ giữa đời thường
Nguyễn Du xưa,
Từng khóc trước Tiền Đường...
Sông gợn sóng trong tim người nghệ sĩ
Nỗi đau Kiều thành nỗi đau thế kỷ
Đến bao giờ giọt nước mắt thôi rơi?...
Thế mới biết, đâu chỉ riêng mình tôi
Còn có em,
Còn người nào đó nữa...
Phút vượt trên đời mình vất vả
Khóc cho người,
Thương mọi nỗi đau...
Dù cuộc đời một phút chẳng là bao
Dẫu thời gian được tính bằng năm tháng
Xin giữ mãi dáng em buồn đứng lặng
Trong giờ đầu tiên tôi lên lớp giảng Kiều.












