My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

HÀ ANH TUẤN




Hôm qua, tôi đã được tham dự một buổi giao lưu gặp gỡ, trò chuyện thân mật, cùng chụp ảnh và được tặng quà từ phía ca sỹ Hà Anh Tuấn và ca sỹ Hồ Ngọc Hà.

Ôi chao,vui quá là vui!

Cảm giác lúc đó thật là khác lạ, thật là yomost. Một cảm giác vui và lâng lâng trong niềm hạnh phúc cứ lan tỏa mãi trong tôi.

Mới đầu, khi quyết định đi tham dự buổi giao lưu, tôi đâu có nghĩ mình sẽ được may mắn như thế, được anh HÀ Anh Tuấn mời lên nói chuyện, chụp ảnh, đứng thật gần anh và được anh nắm tay thật chặt. Cảm giác và kỷ niệm của chiều hôm qua sẽ mãi mãi không thể quên được trong tôi. Tuy tôi không phải là một fan của âm nhạc và HÀ Anh tuấn, nhưng quả thật ai lại không vui khi được gặp gỡ với người nổi tiếng nhỉ?

Ôi chiều 18/06

Hà Anh Tuấn

Hồ Ngọc Hà

Nguyễn Hồng Minh

Sự đời nước mắt soi gươngAi đã đặt tên cho dòng sông???

Comments

Nguyen Hong Minhminhnguvan02 Friday, June 19, 2009 2:10:50 PM

một chiều thật khó quên!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28