hello everybody!
Monday, February 22, 2010 1:08:48 PM
Vậy là một kỳ nghỉ tết đã qua, mọi thứ lại bắt đầu quay trở lại cái guồng máy quen thuộc thường ngày của nó rồi. Mình cũng vậy, từ hôm nay, mọi công việc lại trở lại bình thường, tuy mình còn có một chút gì đó vương vấn với những ngày đã qua, bao nhiêu dư âm của kỳ nghỉ vẫn còn đọng lại trong mình, chắc là lâu lâu nữa dư vị này mới hết!
Vậy là mình lại thêm một tuổi rồi, lại lớn thêm một tý nữa rồi, nhưng sao vẫn thấy còn thiêu thiếu một cái gì đó, một khoảng trống rất lớn vẫn ở bên cạnh mình, làm cho mình chưa thật sự trọn vẹn niềm vui....
Tạm biệt tất cả, tạm biệt gia đình, chào ngôi nhà thân thuộc, bye bye nhé bạn bè... Tất cả đã ở lại sau lưng, mình lại dấn bước vào một hành trình mới, một chặng cuối của con tàu Đại Học. Chặng đường này sẽ có nhiều cam go phức tạp, sẽ có nhiều bất ngờ, lắm niềm vui nỗi buồn, và cũng sẽ có nụ cười lẫn nước mắt.... Mau quá, thời gian ơi. Mới đó mà mình đã sắp học xong rồi, bốn năm đã ở lại sau lưng, bao kỷ niệm, bao buồn vui...
Tết này là một cái tết vui và có nhiều kỷ niệm và dấu ấn. Một cái tết khá là đáng nhớ! Năm sau, mình sẽ thử cảm giác ăn tết một mình xem nó ra sao!
Khởi đầu mới
Niềm vui mới
Động lực mới
Quyết tâm mới












