My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

Hoài niệm




Xin hãy để tâm hồn tôi hoang dại
Như chiều nào trên bến sông xưa
Đừng trói buộc tâm hồn tôi lại
Khi thời gian cứ lặng lẽ thoi đưa

Xin hãy để tâm hồn tôi hoang dại
Như đóa hoa trên cánh đồng thưa
Hãy đừng đem đau lòng hiện tại
Đâm nát khung trời kỷ niệm xưa

Xin hãy để hoàng hôn rủ bóng
Trong buổi chiều nhẹ tiếng mưa rơi
Hãy cứ để cho hồn tôi dậy sóng
Trong dâng trào nỗi nhớ chơi vơi

Xin hãy để hoàng hôn rủ bóng
Trong mênh mông...
Chỉ một mình tôi
Đang vạch cỏ trên cánh đồng hoang vắng
Tôi tìm...tôi nhặt kỷ niệm rơi.
Hồng Minh

ChiềuCó một thời

Comments

le thanh duylethanhduy17 Saturday, May 23, 2009 8:48:07 AM

ne bạn, mình gửi bài thơ dc hem nè! ko hay nhưng dù sao cũng do mình tự làm!
Đất Bình Dương chôn vùi tuổi trẻ
Áo công ty nhốt kẻ đang yêu
Tình yêu là bát bún riêu
bao nhiêu sợi bún là bấy nhiêu sợi tình!

le thanh duylethanhduy17 Saturday, May 23, 2009 8:50:27 AM

thế là hết tình mình đơn phương quá
Tình ko tên anh gửi lại cho em
Nếu một mai trên quan tài buồn tẻ
Xin anh hãy nhủ chút lòng thương
mà ban cho em một cánh hồng màu trắng
Trắng thơ ngây trắng cả mối tình đầu.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28