My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

Không nguôi



Cũng bởi trong lòng có một miền quê
Mà năm tháng tuổi thơ mình gắn bó
Nên chia tay đâu thể nào chẳng nhớ
Nhất là đêm...
Khi giấc ngủ còn xa...

NHớ hàng cau, gốc chuối sau nhà
Cánh võng đu đưa...
Ngày hè chát nắng...
Con sẻ nâu bận rộn cùng lũ bạn
Ngậm cọng rơn khô bay đến góc vườn.

Nhớ mẹ chiều quê tất tưởi bước chân
Đôi gióng củi lệch vai gầy áo vá
Tiền thì ít...
Mà con thì đông quá
Chạy gạo từng lon không kịp thở dài

Bọn trẻ miền quê, mới tuổi mười hai
Tóc khét nắng...
Gầy đen như củ súng
Gặt lúa, mót khoai, đưa đò, chèo chống
Còn thạo hơn cầm viết, tập đánh vần

Cơ cực suốt ngày đè nặng xuống lưng
Đến con trâu,con bò còn mệt mỏi
Người già đi...
Dáng cong cong dấu hỏi
Biết bao giờ trút được gánh nặng đây?

Cũng bởi trong lòng còn trái tim quê
Nên giữa đô thành vẫn không nguôi nhớ!
[/COLOR]
Hồng Minh

Có khi nào anh nhớ?Cô đơn trên mạng

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28