My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

Khi nào anh mới biết



Em ngồi gom,đếm lại
Những đêm mình xa nhau
Mỗi đêm một trời sao
Mỗi vì sao tha thiết

Gương mặt anh hiện ra
Giữa không gian hư ảo
Ánh mắt buồn ảo nảo
Ẩn hiện cùng trăng sao

Em ngồi gom đêm lại
Lòng luôn nghĩ về anh
Nhớ và thương da diết
Chờ mình anh,mình anh

Khi nào anh mới biết
Tấm lòng em thương anh
Tới khi nào anh biết
Em vì anh đợi chờ

Hồng Minh

biết không emsometime

Comments

Mr.Beethunder_tigerbeer Sunday, March 29, 2009 2:08:49 AM

Nếu người ta thương mình thì hãy chờ,còn nếu họ đã ko yêu mình thì mình chờ cũng vô ích, tự giết tương lai của mình bằng kỷ niệm quá khứ, cuối cùng cái ta có được là ko có gì, ko có gì....

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28