Làm việc này được gì?
Thursday, April 16, 2009 11:41:00 AM
Có một ông vua nước nọ rất thông minh, giỏi giang, có thể nhìn thấu lòng người.Ông biết rằng trong đám cận thần có kẻ đang rắp tâm hại ông để cướp ngôi. Ông bèn cho viết vào tất cả những chén, bát mà vua dùng để ăn hàng ngày trong cung dòng chữ:"Làm việc này được gì?"
Trong khi đó thì kế hoạch đầu độc vua đã được tên phản phúc trong cung kia tính toán xong. Một vị cận thần, gần gũi vua bị bọn xấu mua chuộc, hứa cho bổng lộc và chức vị nếu giúp chúng trong kế hoạch đầu độc này. Vì tham tiền, tham chức tước, tên cận thần đã đồng ý. Đến ngày hành động, hắn ta đã bưng chén thuốc độc đến cho vua. Trên đường đi, phần do căng thẳng vì hành động tội lỗi của mình, phần vì bị lương tâm cắn rứt khi hắn biết mình sắp sửa giết vua - người mà đã tin tưởng mình trong bao lâu nay,hắn vừa đi vừa nhìn vào bát thuốc. Và hắn đã thấy dòng chữ.
Sau khi thấy dòng chữ, hắn đã nghĩ: vua đang tin tưởng mình, mình và gia đình đang được hưởng bổng lộc của vua, nay mình lại làm phản, mưu tính giết vua, nếu sự không thành, mình sẽ bị tru di tam tộc, tên tuổi kẻ phản nghịch sẽ bị lưu truyền mãi mãi. Còn nếu việc thành, vua chết, chắc gì bọn kia sẽ giữ lời hứa, có khi chúng lại giết mình vì thực chất mình là tên phản chủ, đã phản chủ một lần thì rất có thể sẽ có lần thứ hai. Mà hiện giờ, mình sống có thiếu gì đâu, có cả tiền bạc lẫn chức vị. Làm việc này được gì? Chẳng được gì mà lại rất có thể sẽ mất hết.
Suy nghĩ thế, đấu tranh tư tưởng thế, rồi khi chỉ còn một bậc cửa nữa là vào ngự phòng, hắn đã ném vỡ chén thuốc độc, chạy vào gặp vua và đập đầu xin tha thứ.
Câu chuyện chỉ có thế, nhưng nó đã để lại trong lòng tôi một dư vị thật sâu xa và thấm thía. Phải nói rằng ông vua này thật thông minh và hiểu lòng người, ông đã đưa ra một câu hỏi để cho ai đọc nó cũng phải suy nghĩ lại việc mình định làm, xem làm điều đó vì mục đích gì, để được cái gì, từ đó mà có quyết định đúng đắn trước khi làm, để không phải hối hận về sau.
Nếu như con người ai cũng đều suy nghĩ kỹ trước khi thực hiện những hành động của mình thì có lẽ trên đời này sẽ không còn những câu chuyện thương tâm, đáng tiếc nữa. Nhưng tiếc thay, có mấy người suy nghĩ trước khi làm như vậy?
Một câu chuyện không dài nhưng ý nghĩa cho tất cả chúng ta. Trước khi làm gì đó, hãy suy nghĩ bạn nhé, hãy tự hỏi mình rằng:"Làm việc này được gì?"
Hồng Minh












