MẸ
Thursday, March 12, 2009 4:11:09 AM
Đi khắp thế gian
không ai tốt bằng mẹ
...........
Nước biển mênh mông
không đong đầy tình mẹ
Con yêu mẹ vì mẹ đã mang nặng đẻ đau để sinh ra con trên cõi đời này. Không những chỉ 9 tháng 10 ngày, mà cả cuộc đời mẹ luôn gánh phần cơ cực để con có được hình hài khỏe mạnh.
Con yêu mẹ còn vì những giọt nước mắt ben giường bệnh con ngày nào.con không biết và cũng không thể nào nhớ hết được bao nhiêu nước mắt mẹ đã khóc vì con, cùng khóc với con trong những ngày tháng khủng khiếp ấy.con yêu biết mấy dáng mẹ ngồi chăm con trong bệnh viện,mẹ của con mới đẹp và vĩ đại làm sao.
Mẹ của con mới dịu dàng, xinh đẹp,đảm đang biết bao.Mẹ đã chăm lo cho gia đình,chăm lo cho chúng con nên vóc nên hình. mẹ đã dùng cả đời mình để thương yêu con, bảo ban con, dạy bảo con....Dù con nay đã lớn rồi,đã lả một cô sinh viên sắp ra trường, nhưng bao giờ cũng vậy,mỗi khi có dịp là con lại ngay lập tức về nhà, trở vể trong vòng tay của mẹ, để thấy mình vẫn là con bé Minh nhỏ bé ngày nào của mẹ.Những khi ấy, mẹ luôn chào đón con bằng tất cả tấm lòng mình, ôm con vào lòng để cho con khóc, tâm sự với mẹ như những ngày xưa.Lúc đó con mới nhỏ bé làm sao trong vòng tay mẹ, mẹ ấm áp và vĩ đại biết chừng nào.
Trên đường con đi,mỗi lúc mệt mỏi,buồn phiền,thất bại hay thành công,....lúc nào con cũng nhớ về mẹ.Con cũng biết rằng mẹ luôn dõi theo mỗi bước con đi,mỗi lời con nói, mỗi việc con làm.Lời thơ của Chế Lan Viên mới đúng và thấm thía làm sao
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt cuộc đời, lòng mẹ vẫn theo con
không thể nào nói hết tấm long, những gì con dành cho mẹ, chỉ có thể nói rằng con yeu mẹ,yêu mẹ lắm mẹ ơi!












