My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

Một mình cafe sáng





Một mình cafe sáng
Cùng nỗi buồn chông chênh
Từng giọt cafe đắng
Nhẹ nhàng...
Chầm chậm rơi


Một mình cafe sáng
Ta bỗng nhiên nhớ ai
Một hôm nào chủ nhật
Ly cafe có đôi

Một mình cafe sáng
Lẳng lặng ngắm mây bay
Lòng bỗng nhiên nằng nặng
Để tâm hồn...
Chơi vơi

Một mình cafe sáng
Chủ nhật buồn
Mưa bay...

Một mình cafe sáng
Để nỗi nhớ đong đầy.

Hồng Minh

chủ nhật buồnTrả lại anh

Comments

tigon-ca Monday, April 13, 2009 9:43:24 AM

Hello m, Ti doc bai tho Mot minh cafe sang ne. Hay lam m oi; ma buon qua.

m nen quen di nhung gi da qua va chi nen nhin ve phia truoc thoi nha m

Đặng Văn Tuấntuandhtl Tuesday, April 14, 2009 12:52:14 PM

cam on minh nhe',tuan thich bai tho nay lam,rat hoi voi tuan:)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28