Một nét Việt Nam
Saturday, June 6, 2009 6:05:10 AM
Khi nói đến Việt Nam, có nhiều điều để chúng ta có thể liên tưởng, nhớ về. Bản sắc Việt đã được tạo nên từ rất nhiều những thứ bình thường mà gần gũi trong cuộc sống. Đối với riêng tôi, mỗi khi nhắc đến quê hương xứ sở, tôi lại nhớ đến tha thiết hình ảnh những gánh hàng rong.
Gánh hàng rong - đây là một hình ảnh vô cùng quen thuộc trong đời sống Việt Nam ta. Người Việt ai mà chảng một lần được nhìn thấy chúng trong những buổi chợ, trên những con đường, trong mọi ngõ xóm...
Gánh hàng rong gắn bó với những người mẹ, người chị, người bà, những cô hàng xén tảo tần, đảm đang.Ngày ngày, từ trong những ngõ nhỏ, những vùng quê xa, các bà, các mẹ, các chị lại quang gánh trên vai, gánh hàng ra chợ bán để có thể lo cho chồng, cho con, cho gia đình...
Không biết cấc bạn tì như thế nào, chứ riêng tôi thì hình ảnh những gánh hàng ra chọ trong buổi sáng sớm, trong hơi sương mờ mờ, len lỏi giữa những hàng cây...là một hình ảnh thật đẹp và bình yên. Mỗi lần được về thăm quê ngoại hay quê nội ở thôn quê, tôi đều cố tình dậy thât sớm,chạy ra con đường làng, chờ đợi và trông theo những gánh hàng đi chợ sớm.Khi thấy các bà, các cô, các chị trong xóm với những gánh hàng trên vai đi ngang ngõ nhà bà tôi, tôi thấy sao mà thân thương, ấm áp,bình dị và hiền hòa đến lạ, một cảm giác thật khác lạ cứ lan tỏa mãi trong tôi.
Có ai mà trong đời chưa một lần ăn quà vặt, ăn hàng rong ở chợ hay ở ngoài đường? Những thứ thức ăn bình dân ấy được bày bán trên những ganh hàng, gánh quà của các bà, các cô, các chị.Trong ký ức tuổi thơ của mỗi người, ai mà chẳng nhớ những gánh hàng rong, những gánh quà vặt trên đường, trước cổng trường, trong các phiên chợ! ôi gánh hàng rong! Đến tận bây giờ, tuy trên miệng tôi vẫn la rầy và không cho em út, cháu chắt ăn quà vặt khi đến trường, nhưng quả thật là mỗi khi thấy một gánh hàng rong đi qua nhà, nghe tiếng rao 'bánh đây...', 'chè đây...','ai ăn kem đây...', tôi lại thấy vui vui, lại không kìm được lòng mình, chạy ra mua một chén chè hay một que kem, tuy có khi mua rồi tôi không ăn, mua chỉ để mua vậy thôi....
Ngày nay, cuộc sống mới tuy đã hiện đại hơn, sung túc hơn, nhịp sống đã sôi động và gấp gáp hơn, nhưng đó đây, vẫn còn hình ảnh những gánh hàng rong trên vai các bà, các cô đi len lỏi giữa dòng người xuôi ngược. Trong lòng một thành phố hiện đại năng động và phát triển như TPHCM, vẫn còn đó nhưng gánh hành rong trên các con dường, trong các ngõ hẻm, ở các khu chợ... thiết nghĩ, có phải chăng, hình ảnh những gánh hàng rong này đẫ diểm một chút gì đó dân dã, chân quê, yên bình cho nơi TP phồn hoa đô hội? Nó chính là cái nét Việt, một cái gì đó rất Việt Nam mà không thể lẫn đi đâu được hết! Nếu mai này, những gánh hàng rong không còn hiện diện trong cuộc sống Việt Nam nữa thì hình như đã thiếu đi một cái gì đó rất lớn, rất quan trọng, một lỗ hổng mà không gì có thể thay thế hay bù đắp được. Gánh hàng rong - hình ảnh này đã trở thành một phần tất yếu không thể thiếu được trong tâm hồn Việt, đời sống Việt. Nó là một nét văn hóa góp phần tạo nên bản sắc Việt Nam.
Lung linh thay, đẹp thay, gánh hàng rong!
Hồng Minh













Nguyen Hong Minhminhnguvan02 # Saturday, June 6, 2009 6:06:08 AM