My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

Một thoáng bâng khuâng



Gió vào chạm ngõ
Trăng còn thức
Mưa bụi thầm rơi...
Lối sau thềm
Vườn ai ướt sũng
Sương đêm lạnh
Một thoáng bâng khuâng muốn vỡ òa...

Đem nay chỉ có mình ta
Đang thao thức mãi
Trăng tà có hay?..
Bâng khuâng bất chợt nhớ nhà
Trời đêm thấu hiểu nỗi niềm ta chăng?
Hồng Minh

Cổ tích mới về đôi dép ( Đoàn Vị Thượng)Một mình

Comments

Quốc hùngNguynquchung Thursday, May 21, 2009 5:06:40 AM

Đêm không trăng đêm buồn vô tận
người xa người tội lắm người ơi.!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28