Một chút mộng mơ
Tuesday, September 7, 2010 12:55:33 AM
Hồ Minnewater, hay còn được gọi là hồ Tình Yêu - Ảnh: trabel.com
Ngôi nhà nghiêng nghiêng bên kênh đào và ô cửa sổ đầy hoa
Một cảnh thật đẹp và lãng mạn ở trời Tây. Khi nào mới có thể được sống trong một ngôi nhà, ở một khung cảnh như thế nhỉ?
Lâu lắm rồi, tôi sống rất thực dụng và dường như là cũng mất luôn cả những mơ mộng và lãng mạn...., không hiểu là tại làm sao nữa. Thế rồi, bài báo vô tình đọc được sáng nay về Venice Phương bắc ( tp Bruges - Bỉ), lại đưa tôi về với những lãng mạn viển vông, mơ mộng trước kia.
Tính cách và con người trước kia hình như đang thức dậy...
Hồng Minh ơi....
Mơ ước đến đó một lần để biết được cảm giác: " ....cả không gian, thời gian như ngừng trôi...." mà tác giả đã viết - " Ở quảng trường Burg, khách du lịch vãng lai đông vui đứng ngồi la liệt, có người còn chui dưới ghế nằm ngủ ngon lành. Chúng tôi trải giấy báo ngồi phệt xuống đất, gặm bánh kẹp và ngắm nhìn thành phố lúc chạng vạng hoàng hôn, ngắm người qua lại và ngắm những chú chim bồ câu quanh quẩn đòi được chia phần..."












