My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

Mưa




Mưa
Nhạt nhòa phố cũ
Mưa phủ tâm hồn
Nhìn hạt hạt bay
Bao nhiêu niềm nhớ
Tình thương đong đầy
Mưa ơi
Rơi rơi...

Mưa
Nghiêng nghiêng ngõ nhỏ
Ướt dầm lá cọ
Mưa ơi
Rơi rơi...

Mưa
Làm cho ta nhớ
Một ngày xa xưa
Cùng ai chung bước
Trên con đường mưa
Lá me bay bay
Hạt mưa lất phất
Mưa ơi
Mưa rơi...

Còn đâu người cũ
Chỉ còn đường xưa
Phố con thầm lặng
Dưới mưa mờ nhòa
Mình ta ngồi nhớ
Một mùa mưa xa
Mưa là điệu nhạc
Thuở nào ngân nga
Mưa ơi
Rơi rơi...

Hồng Minh

KHOA VĂNCâu hát mẹ ru

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28