My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

Nếu ngày xưa...




Nếu ngày xưa chưa bao giờ anh đến
Không cho em bao giây phút êm đềm
Thì giờ đây không một lần em khóc
Không biết chờ, biết đợi, biết yêu thương

Nếu ngày xưa chưa bao giờ anh đến
Rồi để buồn, để nhớ lại trong em
Thì có lẽ chẳng khi nào em biết
Vắng một người... cả thế giới bằng không

Hồng Minh

Two beautyThứ bảy về....

Comments

Mr.Beethunder_tigerbeer Saturday, March 28, 2009 2:13:38 AM

Nếu ngày xưa chưa bao giờ anh đến
Không cho em bao giây phút êm đềm
Thì giờ đây em vẫn là cô bé
Ko biết chờ, biết đợi, biết yêu thương.
Ai mà ko mong muốn có được cái gọi là tình yêu chân thật,nhưng thật sự có mấy ai có thể bên nhau trọn đời. " Vấn thế gian tình vi hà tất. Mộ tuyết thiên sơn..."

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28