My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

Ngẫu Hứng Văn Học




Hôm nay,đọc được một quyển sách hay, bất chợt nhớ về bao quyển sách mình đã đọc ngày trước. Xúc cảm vô cùng, ngẫu hứng viết một bài thơ .Không hay lắm, nhưng cũng mạnh dạn post lên để xin ý kiến mọi người.Rất mong các bạn opera sẽ comment cho Minh nhé!


Cây bạch đàn vô danh trên đường đời muôn ngả
Mãi mong chờ, thầm lặng hy sinh
Em đợi mãi...
Bến không chồng vắng lặng
Cỏ lau nhạt màu
Nỗi nhớ chênh vênh...
Chẳng trách ai vô tình
Không buồn đời bạc bẽo
Chỉ lặng lẽ thầm thì
Còn chút gì để nhớ nữa không anh ?


Ngày tháng trôi nhanh
Đời người chẳng đợi
Em một mình...
Ánh trăng sáng nghiêng nghiêng
Sóng vẫn vỗ...
Đại dương xa tít
Cuộc tình buồn
Như núi như mây...
Chiều xuân, mưa bụi nhẹ bay
Bến quê còn đó...
Nhưng ngày vắng anh!


Hồng Minh

Bỗng dưng...........Tin vào chữ "yêu"...

Comments

clbvannghesaigon Wednesday, June 2, 2010 11:20:37 AM

Lời thơ nhẹ nhàng, êm ái dễ đi vào lòng người...Nếu là thơ của mình thì câu đầu mình sẽ bỏ chữ đời. Rất mong bạn vui và đồng cảm...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28