My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

Nhận bằng tốt nghiệp




25/8, nhận bằng tốt nghiệp xong, có bao nhiêu tình cảm và cảm xúc khác lạ. Một chút bâng khuâng, một thoáng lưu luyến bồi hồi, một tý buồn buồn nhè nhẹ....Đại Học ơi,bốn năm rồi sao???
Chưa bao giờ thấy nhớ trường, nhớ bạn, quý thầy như lúc này. Khi nhận bằng trên lễ đài thì vui,nhưng bây giờ thì lại thấy sao mà buồn, sao mà nhớ, sao mà thương những gì mình đã qua, những gì mình đã có....
Cảm giác và cảm xúc này sẽ không có một lần thứ hai nữa, nên sẽ giữ và ghi nhớ cảm giác chia tay đại học này thật lâu và thật kỹ...
Ngữ Văn ơi! Đại học ơi!



Sắp có một thay đổi lớn trong đời...Một chút mộng mơ

Comments

Nguyen Hong Minhminhnguvan02 Thursday, August 26, 2010 1:08:47 AM

Trường ơi mai mốt ta từ giã
Vĩnh viễn không còn ở với ngươi
Ta buồn, buồn cả trong thân thể
Như sắp chia ly với một người...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28