My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

Nước Nga trong tôi



Mùa thu vàng
Tôi lặng ngắm Levitan
Với Puskin
Tôi biết con gái viên đại úy
Nghiền ngẫm Polevoi
Tôi biết phong cách Nga chung thủy
Người đàn bà xa lạ
Tôi ngưỡng mộ Kram Skoi
Tôi còn biết một nước Nga xa xôi
Đợi anh về, qua thơ Simonop

Cô đơn trên mạngVì cuộc đời hãy

Comments

Đặng Văn Tuấntuandhtl Tuesday, April 7, 2009 12:48:47 AM

minh lam tho hay that:)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28