My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

Sự đời nước mắt soi gương



Từ trước đến nay, tôi luôn vui vẻ, nhiệt tình và giúp đỡ bạn bè hết lòng.Tôi cho đó là một niềm vui, một niềm hạnh phúc và cũng là một cách biểu lộ tình yêu bạn bè của tôi.

Tôi cứ như thế, cứ giữ niềm vui và cách sống hết lòng vì bạn bè như thế, và tôi luôn tự hào là mình đã làm đúng, đã sống tốt, đã sống thật với lòng mình

Thế nhưng hôm nay, tôi đã bị một cú sốc đau quá, nặng quá. Trời ơi, người bạn mà tôi cho là rất thân với tôi, đối xử rất tốt với tôi, thậm chí đã có khi được tôi gọi là ông xã, lại cho tôi một đòn rất đau, một cú thật đau, một cú nhớ đời với tôi, khiến suy nghĩ của tôi đã có chiều hướng đổi khác.

Tại sao? Tại sao? Tại sao tôi lại tốt bụng quá như thế? Tại sao lòng tốt của tôi lại hào phóng phân phát cho tất cả mội người như thế? Tại sao tôi lại tốt đến mức bị lợi dụng lúc nào mà tôi chẳng hay biết? Tại sao tôi lại tốt bụng thế, ngây thơ thế, đến mức biến mình thành ngu ngốc luôn vậy?

Lẽ nào tốt bụng quá cũng là một cái tội hay sao?

Tốt bụng và chơi hết lòng với bạn bè quá thì sẽ tạo điều kiện và cơ hội cho người ta lợi dụng mình một cách thật khéo léo và tinh vi à?

Hàng loạt câu hỏi đã không ngừng nảy ra trong đầu tôi, tôi đau, đau thật ấy, đau như chưa từng bao giờ đau đến thế!

Ngẫm mà buồn cho thế thái nhân tình.

Ôi chao là cái sự đời!

Sự đời nước mắt so gương.....


Hồng Minh

Cớ sao?...HÀ ANH TUẤN

Comments

Nguyen Hong Minhminhnguvan02 Wednesday, June 17, 2009 8:46:45 AM

chao ôi là buồn.
tự hứa với lòng mình là không bao giờ được phép tốt bụng quá như thế nữa!

Quốc hùngNguynquchung Thursday, June 18, 2009 4:47:28 PM

Cố lên!
Hãy vượt qua khói bụi để đến với hạnh phúc ở cuối con đường...kìa!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28