My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

Tản mạn cuối năm





Vậy là một năm nữa đã qua, mình lại thêm một tuổi rồi. Vừa vui, lại vừa buồn. Thời gian sao mà trôi nhanh thế nhỉ? Vèo một cái là đã hết một năm rồi.
Năm qua, mình đã làm được gì? Hình như, mình làm được rất nhiều thứ, nhưng cũng hình như không làm được gì cả. Năm qua, cũng đã làm được một số việc, có được vài thành công, nhưng cũng có nhiều cái thất bại, nhiều điều không hay. Đã có lắm niềm vui, nhiều nỗi buồn, rất nhiều điều đáng nhớ và nhiều thứ muốn quên đi mà không được.
Mong manh tờ lịch cuối năm
Buông vèo một cái,
Cuối năm mất rồi......
Thoáng buồn. Thoáng vui. Bất chợt ngậm ngùi, hoài niệm. Một năm hết rồi.

happy new yearhi!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28