Thứ 2 đầu tuần
Monday, April 20, 2009 5:00:23 AM
Mấy ngày rồi mình không lên net, không post blog, thấy thiêu thiếu, nhơ nhớ làm sao ấy...
Nhưng cũng phải chịu thôi, dạo này thi và học bận rộn qua, hình như mình không đủ thời gian để ngủ nữa, cũng không có thời gain để suy nghĩ đến việc gì khác ngoài bài vở phải học và kỳ thi sắp tới.Chao ôi là mệt, chao ôi là căng thẳng....
Có nhiều lúc mình giật mình tự hỏi, mình sống như thế này có thật tốt không,sống như mình có thật là sống không?Cái vòng xoay cuộc sống mà mình đang tự đưa mình vào vó thật sự là có ý nghĩa hay không?Bao nhiêu câu hỏi cứ quay cuồng, bảng lảng xung quanh mình,nó làm mình mệt và căng thẳng, có khi cũng có cảm giác chán chán nữa...
Tại sao cuộc sống của mình toàn là công việc và công việc vậy?Chính mình đã chọn cuộc sống này, chính mình đã biến mình thành một con người của công việc, luôn bận rộn và quay như chong chóng.Mình đã từng vui, đã từng tự hào về style life của mình, nhưng sao bây giờ mình lai thấy nghi hoặc, mệt mỏi vì nó thế?
Công việc bận rộn đã đem lại cho mình nhiều thứ mà rất nhiều người mơ ước: tiền bạc, kinh nghiệm, cách sắp xếp công việc và thời gian, sự năng động, giao thiệp tốt..., nhưng kèm theo chúng, mình cũng đã phải mất nhiều thứ.Mình không có thời gian đi chơi, đi ca fe với bạn bè, không có thời gian mà lang thang dạo phố, không có nhiều thời gian cho gia đình,...và thậm chí không có đủ thời gian dành cho chính bản thân mình để làm những gì mình thích nữa.Dù biết rằng cái gì cũng có cái giá của nó, mà sao khi giật mình ngoảnh lại lại thấy xota xa, đau đớn thế này.Rồi đây, khi ra trường, thời sinh viên sẽ để lại kỷ niệm gì trong ta?Người ta nói thời sinh viên đẹp và đáng nhớ nhất trong đời, nhưng với mình, 3 năm qua, hình như mình không có gì để nhớ cả, tất cả đã trôi qua nhanh đến không ngờ, và mình đã không dành thời gian cho thời sinh viên của mình tý nào cả.
Trời ơi, tại sao đến tận giờ này, khi đã học xong năm 3 mình mới nhận ra điều đó nhi?Nhận ra để rồi đau đớn và chua xót thấy rằng tất cả đã qua rồi, bao nhiêu thời gian và kỷ niện mình đã để cho chúng bay vèo qua trước mắt, không biết níu giữ, trân trọng gì hết.Liệu trong một năm còn lại của đời sinh viên, mình có thay đổi được gì không nhỉ?Mình đã sai và mình nên sửa?
Hồng Minh












