My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

Thứ bảy về....



Thứ bảy về...
Thương nhớ để cho nhau
Trang thư cũ...
Đọc đến nhàu...
Chẳng chán
Thứ bảy về...
Chẳng muốn đùa với bạn
Thích một mình
Sao lại thấy cô đơn

Thứ bảy về...
Phòng trọ bỗng vắng hơn
Ai lặng lẽ...
Viết giận hờn lên giấy
Lời tâm sự chẳng làm đêm thức dậy
Đứa bạn nào...
Sao cũng thấy thương thương!

Suốt cả tuần...
Mê mải với giảng đường
Toàn bụi phấn
Quên mùi hương cỏ dại
Thứ bảy về...
Ta bỗng nhiên nhớ lại
Một người nào...
Sao chẳng thấy thư sang?/I]]
Hồng Minh

Nếu ngày xưa...Viết cho mình

Comments

Đặng Văn Tuấntuandhtl Saturday, March 28, 2009 1:45:07 PM

bai nay minh lam duoc do,rat y nghia:D

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28