Thương quá áo dài ơi!
Saturday, June 6, 2009 6:47:31 AM

Lâu lắm rồi tôi không được mặc áo dài! Từ khi đi học đại học đến nay, tôi đã quên mất chiếc áo dài gắn bó thân thiết với mình suốt thời gian học phổ thông. Ba năm nay, tôi đã quen với áo thun, quần Jeans... khi đi học, lại cảm thấy rằng nhờ có chúng mà mình mới trở nên năng động hơn, hiện đại hơn, hợp thời hơn.
Thế rồi, sáng nay, tôi nghe "Em Trong Mắt Tôi" , một ca khúc rất mới trong chương trình bài hát Việt. BÀi hát đã làm tôi bất chợt nhớ đến chiếc áo dài, bất chợt mới nhớ ra là lâu lắm rồi mình không còn tý khái niệm nào về nó nữa... Những câu hát cứ mãi bay theo tôi trên đường tôi quay trỏ về,...không quần JEANS, giày cao gót, em chọn riêng mình em áodài, duyên dáng.....em, người con gái Việt mặc chiếc áo dài, một nét Á Đông.....
Lại rất tình cờ, trên đường về, tôi đi ngang qua một ngôi trường, bắt gặp một nhóm nữ sinh mặc áo dài đâng đứng tụm năm, tụm ba trước cổng, những tà áo dài cứ bay bay trong gió,lao xao, lao xao... thật đẹp là đẹp làm sao! Chính lúc đó, tôi cảm thấy nhớ đến nao lòng thời học sinh đã qua của mình, nhớ trường xưa, nhớ bạn cũ, và nhớ.... áo dài... Tự nhiên thèm mặc áo dài quá đi mất! Áo dài ơi!
Hồng Minh













Nguyen Hong Minhminhnguvan02 # Saturday, June 6, 2009 6:57:23 AM
Unregistered user # Tuesday, June 9, 2009 2:30:50 AM