My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

Đã lâu rồi



Đã lâu rồi...
Em không làm thơ nữa
Không viết những vần thơ gửi gắm nỗi niềm riêng

Lâu lắm rồi...
Trái tim em chẳng đập
Nhịp tình yêu rộn rã, bâng khuâng...


Đã lâu rồi...
Em không mổ xẻ tâm tư
Không biết yêu là đau buồn hay hạnh phúc
Em chẳng khóc khi thấy người gian dối
Em hiểu rằng tình yêu không đẹp như pha lê


Đã lâu rồi...
Em chẳng nhớ về anh
Không viết cho anh về những ngày xa vắng
Em không hiểu trái tim em còn khóc
Hay chỉ còn dư âm của nước mắt ngày xưa?


Lâu lắm rồi...
Em không có thời gian
Chẳng còn có những lời thơ trữ tình nhàn nhạt
Không nhớ anh trong những ngày xa cách
Không nhận ra chính mình trong dòng chảy tháng năm

Đã lâu rồi...
Hôm nay, em làm thơ
Nhưng câu thơ mới cứ ngượng ngùng, xa cách...
Những nỗi nhớ không làm thành xao xuyến
Những vần thơ không nói được nỗi lòng
Hồng Minh

Một mìnhTừ biệt hôm qua

Comments

Nguyen Hong Minhminhnguvan02 Thursday, May 28, 2009 3:05:14 AM

Lâu lắm rồi tôi không có thời gian cho chính mình, tôi cứ bị cuốn đi trong dòng chảy cuống cuồng của công việc, học hành. Cảm xúc như bị chai sạn đi, không còn cảm gaíc, không rõ là mình yêu ai, thương ai, ghét ai ...Có lúc tôi băn khoăn tự hỏi mình là ai trong cuộc đời này?

tigon-ca Thursday, May 28, 2009 9:51:48 AM

Hello m,

Tigon lớn tuổi hơn m đó, nen Ti coi m như 1 nguời em gái nhỏ, đuợc không? Thấy m có nhiều tâm sự buồn, Ti thuơng lắm, ma không biết làm sao, chỉ biết khuyên m là cho dù gì đi nữa cũng ráng mà vui với cuộc sống. Vì tất cả là ở tuơng lai, và tuơng lai là do chính mình tự tạo lấy.

Đừng vì bất cứ một thất bại nào mà làm cho mình bị lùi buớc nha m.

Thân thuơng

Tigon

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28