Jerry Minh Anh

Ngôi nhà hạnh phúc

Subscribe to RSS feed

Em Jerry tròn 14 tháng tuổi

Hôm nay em Jerry xinh xinh yêu yêu của Mẹ tròn 14 tháng rồi..Mẹ thương chúc em luôn ngoan ngoan hay ăn chóng lớn, mau hết bị mề đay để lại có làn da trắng xinh..Mẹ yêu em nhiều lắm nè heart [/size]
Jerry

Chuyển từ 360 độ sang Opera

360 sắp tèo rồi..Buồn quá cơ......Chuyển sang Opera thì dùng công cụ này nha bà con


Cứ làm theo hướng dẫn và kiên nhẫn đợi chờ nha..Mẹ Jerry đợi 1 tuần rồi á..Cứ báo lỗi hòai, tưởng là tèo luôn, ai dè..Hôm nay mở ra lại thấy có đủ entry và cả comment nữa..Ura...idea idea lol lol lol
Hẹn gặp mọi người bên Opera và bên Plus
Blog Opera của em Jerry
[/color]

Mẹ yêu em Jerry nè...Entry for May 28, 2009

Jerry của Mẹ nay đã lớn rồi, em đã có cá tính và tính cách của mình nhé...Khi không hài lòng chuyện gì, em sẵn sàng phản ứng bằng cách hét to kiểu như nạt lại ý. Nếu em bị la thì em cũgn sẽ nạt lại phản ứng nhé, nếu sau đó em thấy mẹ cười thì em sẽ tiếp tục nạt to, còn nếu mẹ nghiêm mặt bảo " Không được làm thế" thì có khi em cũng sẽ nạt nhưng nạt nhỏ thôi...hehhehe...Những lúc này Mẹ cũng đều răn và dạy em không được nạt lại như thế là hư lắm đấy...
Jerry tuy dữ thế nhưng em rất biết điều và nhường nhịn bạn. Em toàn bị anh hàng xóm giành đồ chơi thôi, mà anh ý cũng hay giành đồ của em lắm nhé, em đã nhường đồ chơi mấy lần mà anh ý vẫn cứ sấn đến giành đồ của em, thế là em cáu quá nạt lên một tiếng, anh hàng xóm khóc òa, rúc vào lòng bà anh ý khóc rưng rức...hehehhe...Mẹ bảo em Jerry sau này đi học chẳng lo bị bạn bắt nạt, mà chỉ lo em ý bị mắng vốn thôi...hehhehe....

Mẹ yêu em nhiều, tối về em theo mẹ lắm, dù là khi mẹ đi làm về gọi mãi em cũng chỉ nhìn mẹ thờ ơ (trong khi chị Bơ hàng xóm gọi 1 tiếng thôi là em dạ lấy dạ để ...hihihi), vậy nhưng khi mẹ bảo em thơm má mẹ đi là em hun liền à, ướt nhẹp luôn, yêu lắm ý...Em thích ôm hai chân mẹ, giụi mặt vào ngoáy ngoáy đầu, trông yêu lắm cơ...

Mẹ yêu em nhiều nè, mẹ vừa mong em Jerry yêu yêu của Mẹ chóng lớn mà mẹ lại vừa mong em mãi bé bỏng để Mẹ che chở cho em...

Jerry bước vào tháng tuổi thứ 13...Entry for May 15, 2009

Hôm nay em Jerry yêu yêu của Mẹ bước vào tháng tuổi thứ 13...Mẹ yêu em lắm...Tí nữa Mẹ viết cho em blog nhé

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

13 tháng em đã có những phát triển như sau nè:

* Về thể chất:

- Nặng: Chắc tầm 10kg

- Cao: Chắc tầm 80cm

(Mẹ đoán vì không dám cân đo em, tháng rồi cân em xong thì em ốm đấy…)

- Răng: 8 răng + 4 răng hàm + 2 răng nanh đang mọc..Eo, mồm đầy răng

- Đi đứng: Em đi được 5 bước nhỏ.

- Ăn uống: Ngày 3 chén cháo lổn nhổn + 3 bữa sữa tầm 150-200ml/bữa + 1/2 hũ yaour do bà ngoại làm + trái cây

* Về tinh thần:

- Em biết các hành động sau: vỗ tay, nhảy xình xình (dạo này bảo em nhảy là em đứng lên nhún nhảy đàng hoàng đấy nhé), hát, múa, tìm đồ vật, chơi ú òa, biết múc cơm ăn, đẩy xe, đẩy ghế…

- Nói: em nói như vẹt, hét như sáo…Ai nói gì em cũng bắt chước..Em nói được: papa, ba (khi mẹ đếm một hai ba ý), bà..i (tức là "bà ơi" ý..em khoái kéo dài giọng ra lắm ý), chơi (khi em đòi đi chơi), chó, cá, măm măm, mum mum, ùm ùm, bơ (là tên chị Bơ hàng xóm ý), ạ (em thích ăn món gì thì em "Ạ" rối rít rồi chỉ tay vào món ý đòi ăn…), dạ (nghe gọi là em "Dạ" rất ngoan, ..Còn nhiều nữa mà Mẹ em tạm quên…hehehe

* Tính cách:

- Nhường nhịn: Em rất biết nhường đồ chơi cho bạn, dù bị các anh chị lớn hay giành đồ chơi em đang cầm trong tay, em cũng nhường đấy.

- Hiều thảo: Em đang ăn món gì mà nghe mẹ nói "măm măm" là em đút cho mẹ ăn ngay. Em cầm món nào trong tay mà nghe bảo "Mẹ/Bà/PaPa xin" là em cho ngay đấy.

- Thông minh: Em có thể hiểu được ý người khác truyền lệnh, nhưng còn làm theo hay không thì còn tùy hứng lắm…hihihi…Vì dụ em đang ngồi ở phòng khách, bà bảo: "Jerry vào phòng ngủ lấy gối con mèo ra cho bà (em thích cái gối này nhất đấy)" Thế là đang chơi đồ chơi em cũng bỏ đấy, bò vào phòng ngủ mang gối ra cho bà…Iu em nhắm ý…

- Cá tính: Chuyện gì em không thích mà bắt em làm là em có phản ứng ngay nhé…Thấy anh hàng xóm nghịch quá xá là em hét to 1 tiếng khiến anh ý phải nhào vào lòng bà anh ý khóc nức nnở…Lêu lêu nhỉ…

- Ưa quan sát: Em hay quan sát và tìm tòi những thứ xung quanh. Để ý hành động của người khác làm và bắt chước làm theo…

Bây giờ ru em ngủ, mẹ không cần phải nỉ non hát nữa, vì càng hát thì em càng quậy, ham chơi lắm ý…Nêu Mẹ có chiêu mới là..mẹ giả bộ ngủ..Mẹ vờ nhắm mắt im re..Em chơi một hồi thì cũng rúc vào Mẹ và ngủ theo…Mẹ cũng ngủ theo luôn…hehehe…Mẹ thương lắm có lần, Mẹ tưởng em ngủ rồi, mẹ quay lưng đi..Một lúc sau Mẹ có cảm giác ai kéo Mẹ..Quay lại thì thấy em Jerry đã ngồi dậy từ khi nào, em đang giật giật kéo áo Mẹ…Ý em bảo là " Mẹ hãy quay về phía em để em nhìn Mẹ ngủ ý mà"…Thấy Mẹ nhìn, em cười toe toét..Mẹ quay lại rồi, Em lại rúc vào long Mẹ ngủ…Eo ôi Mẹ xúc động quá cơ…

* Tật xấu: Em có 2 tật xấu mãi không chừa là mút tay và..cái gì cũgn cho vào miệng…Eo ơi thảo nào thế lại hay bị đường ruột…Hư lắm ý….

Chúc Jerry yêu yêu của Mẹ hay ăn chóng lớn, càng lớn càng ngoan con nhé. Bố Mẹ và Bà yêu con nhiều lắm ý…


Tặng cho dì Liên nè...Entry for May 14, 2009

Bài hát này mẹ em search để cho dì Liên chui vô bờ lốc em mà xem...hehehe

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
<\/div>
<\/div><\/embed>");</script>

An toàn giao thông...Entry for May 12, 2009

Phải bảo đảm an toàn giao thông ngay cả khi đi xe ba bánh nhé





Bay lên nào...

Jerry đi biển Vũng Tàu...Entry for April 27, 2009

Xí chỗ đã...
Đập gạch đê...
Thể theo yêu cầu đông đảo bom thư của các hen sờ hâm mộ..Em xin phép trình làng vài quả ảnh nghệ thuật...Cấm sao chụp ghép hình dưới mọi hình thức (nhất là em Kún ), không chơi đểu thế nhé

Ra biển lần đầu, em không sợ, không khóc, mắt em nhìn xa xăm....


Ảnh nghệ thuật chói lòa, chỉ thấy hai cái giò vàng Anh của mẹ em...hihihi
This image has been resized. Click this bar to view the full image.


Mẹ và em đùa vui cùng sóng biển...Thích ơi là thích...Ông Phật di lặc ngồi sau lưng là..ông ngoại em đới.,...hehehe...



Papa em thích tấm này nhất, nhìn những hạt nước biển li ti này..Ảnh nghệ thuật của PaPa em đới
(Hai bức tượng quay lưng đằng xa là ông bà ngoại em đấy..ông bà đi biển thích lắm, cứ như được hấp hôn ý...hihhihi )

Bước chân đầu tiên...Entry for April 22, 2009

Hôm qua, Jerry yêu yêu của Mẹ bị Mẹ lừa nhé..Em tự đứng dậy, thế là mẹ lùi ra xa và giang 2 tay để đón em..Em thích Mẹ quá nên bước tới 1 bước, rồi ngã nhào vào lòng Mẹ...Eo ôi, bước chân đầu đời của Jerry yêu yêu đấy...Mẹ yêu em lắm nè....

Jerry đứng vững hơn rồi nè.....Entry for April 18, 2009

Jerry mỗi ngày đều thích tập đứng, em đứng tênh tênh, mỗi khi đứng được lâu thì em lại bẽn lẽn tự vỗ tay khen mình, mắt thì nhìn Mẹ để được nghe mẹ khen, em lại cười bẽn lẽn...Sao mà mẹ thấy con gái của Mẹ yêu quá chừng...Cầu trời phù hộ con gái yêu của Mẹ sau này, cuộc sống của con sẽ luôn được che chở, hạnh phúc và Bình an...

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>

Hôm nay là Sinh nhật đầu tiên của em Jerry nè....Entry for April 15, 2009

Chủ nhật ngày 12/4/2009 Jerry được Bố Mẹ đưa đi off cùng các bạn trong CLB T3,4/2008 ở Khu Du lịch Văn Thánh nè...Em ý chẳng nhút nhát tí nào, rất vui vẻ hòa đồng và chịu khó giao lưu kết bạn lắm nhé...Mẹ tư hào về em lắm ý ...

Công tác chuẩn bị..



Phong nền...


DDôt pháo giấy chúc mừng sinh nhật:



Hội mẹ và bé:










Theo thứ tự từ trái sang phải, từ trong ra ngoài: thienthantihon, banhbao, Jerry, nhimhan, Gôn, Nina, Xíu, Chana, Chuotnhat. Mới có 9 con chuột ah, còn Mickey hình như bị Gôn che rồi.






Người cha gương mẫu:



Hội các bà mẹ



Trọng tài, xem ai khoẻ hơn nào:

Click this bar to view the full image.

BB và Jerry: