photo of minhnhim

MINHNHIM SWEET DIARY AND MUMMY KITCHEN CORNNER

Những người bạn

BLOG STATS Khi bắt đầu viết blog này, mình chỉ đơn giản coi đây như một góc nhỏ xinh nơi lưu giữ những yêu thích của mình và các con, lâu lâu giở ra ngắm lại để cùng nhìn về những kỷ niệm chứa đựng cả không gian và thời gian, yên bình và gần gũi. Những bức ảnh do chính tay mình chụp, món ăn tự nấu, đồ chơi của các con, những chuyến đi chơi đầy ắp niềm vui sướng…



Opera có một chức năng rất hay “recent visitor statistic”– cho phép chủ blog biết được đã có ai ghé thăm blog của bạn hàng ngày. Nhìn vào thống kê, với những đường dẫn từ các host khác nhau, bạn có thể nhận biết từ đâu, và bằng cách nào (trực tiếp hay gián tiếp) “khách” đã tới “nhà”. Một khi đường link dẫn khách tới với bạn được thể hiện bởi “Bookmark Or Direct” nghĩa là người đó đã “add” blog của bạn vào “favourite” của mình…

Khi bắt đầu viết blog này, mình chỉ đơn giản coi đây như một góc nhỏ xinh nơi lưu giữ những yêu thích của mình và các con, lâu lâu giở ra ngắm lại để cùng nhìn về những kỷ niệm chứa đựng cả không gian và thời gian, yên bình và gần gũi. Những bức ảnh do chính tay mình chụp, món ăn tự nấu, đồ chơi của các con, những chuyến đi chơi đầy ắp niềm vui sướng……Khi có thời gian rảnh rỗi, “lang thang” trên mạng, thật thú vị khi tưởng tượng mình được nhìn ngắm bếp nhà hàng xóm qua những khung “cửa sổ”, có nhà trang hoàng lộng lẫy, có nhà giản dị trầm lặng, có nhà kỹ lưỡng ngăn nắp từng li từng tý, có nhà tuềnh toàng đơn giản….nhưng đều giống nhau ở không khí ấm áp, đầy ắp mùi vị thức ăn, mùi bánh nướng ngào ngạt tỏa ra từ bếp lò, tiếng bát đĩa va lanh canh vui vẻ và những đứa trẻ lăng xăng nhảy nhót bên cạnh mẹ, háo hức chờ đợi giờ cơm và cười đùa rôm rả... Mỗi người yêu gia đình nhỏ bé của mình theo một cách rất riêng, nhưng quả thực, với những “bloggers” mê say với chủ đề bếp núc, mình tin họ luôn là những người hạnh phúc với niềm vui được chăm chút cho những người thân yêu nhất. Công việc nơi công sở và việc nhà, tất cả phải hoàn thành trong một quỹ thời gian eo hẹp khiến cho người phụ nữ đôi khi cảm thấy mệt mỏi vì “quá tải” với công việc nội trợ của mình, bởi thế nếu ai đó tìm thấy sự yêu thích khi làm “nhiệm vụ” của mình mỗi ngày chắc hẳn là may mắn….

Mình thật sự ngạc nhiên khi thấy danh sách những người “chủ ý” ghé thăm blog mỗi ngày lại tăng lên, những người bạn “ẩn danh” đó đều đặn hàng ngày dừng chân bên cửa, nghé nhìn xem hôm nay thực đơn nhà Minhnhim có gì. Vậy là mẹ lại có được thêm một niềm vui bất ngờ khi biết việc mình đang làm mang lại sự thích thú và (có thể) có ích cho người khác p


Xôi đỗ đenThịt rán

Comments

Huy LaHassasint Monday, October 26, 2009 3:13:03 AM

Chao co!Chau la Benny(ten VN la Huy),nice to meet you.Nhin blog cua co ngon that day ,toan la do an bigsmile . I like cooking too.Chau thich do an VN ,co chi chau nau vai mon nhe' bigsmile

minhnhim Monday, October 26, 2009 3:55:38 AM

Warmly welcome! Look forward to seeing you here often p

Huy LaHassasint Monday, October 26, 2009 6:50:32 AM

oh,thank you,I really happy bigsmile

Unregistered user Tuesday, October 27, 2009 4:06:07 PM

Hoa Dím writes: Mình vào đây lần đầu, thấy không khí thật ấm áp. Chúc cho góc nhỏ của mẹ Minhnhim thật nhiều ngọt ngào, bếp luôn nồng ấm với nhiều món ngon và gia đình thật nhiều sức khỏe, mãi hạnh phúc nhé!

Unregistered user Friday, October 30, 2009 9:10:25 AM

TrangEmi writes: Nói như cách của bố Emi, mẹ Minhnhim thật là "người có tâm hồn". Cám ơn bạn về lời chúc, mình cũng mong mỗi gia đình lúc nào cũng tràn ngập niềm vui và sự ấm nồng

Marlborofecafe Sunday, November 1, 2009 2:16:23 AM

ôi khi nào đói bọng vô đây là hết mún đói rùi , nice to meet you

minhnhim Sunday, November 1, 2009 9:54:41 AM

Thanks for visiting, nice to meet you too p

Unregistered user Sunday, November 15, 2009 6:32:37 AM

Anonymous writes: Cảm ơn chị. Mỗi lần xem blog chị, em thấy rất bình yên như được trở về nhà... Món ăn của chị ngon quá, ực ực, làm em nhớ bố mẹ ghê!!

minhnhim Sunday, November 15, 2009 10:32:07 AM

Rất vui khi nhận được lời nhắn của Em love. Mong hay được thấy em ghé qua. Chúc em và bố mẹ luôn vui nhé happy

Thai HaHana82 Monday, March 22, 2010 11:10:59 AM

Chị ơi, đợt này chị bận ạ- KHông thấy chị cập nhật blog- KHông được ngắm bánh với học hỏi các món mới thấy buồn nghê.

Unregistered user Thursday, March 25, 2010 5:29:50 PM

Anonymous writes: từ hồi chị bận bọn em cũng chẳng được ăn bánh chị làm nữa huhu :((

Pé Títnhokho18 Monday, May 2, 2011 3:42:24 AM

smile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.