26.9.09
Saturday, September 26, 2009 1:01:48 PM
Đã gần cuối tháng 9, lại sắp bước qua một tháng nữa của cuộc đời. Sao nghe thấy ngao ngán và dài đăng đẳng, nhất là khi mình vừa mong chờ, vừa níu kéo một điều gì đó.
Mưa đã ngày càng rơi đều đặn hơn, từng ngày từng ngày như đã thành một quy luật cố hữu của trời. Ngồi nhìn mưa mà cảm thấy bình yên quá. Mưa không thật sự gột rửa những lo âu trong lòng mình, nhưng ít ra thì cũng làm mình thấy lành lạnh hơn, và cần một chút hơi ấm hơn.
Chiều nay, ngồi giữa lòng Sài Gòn lộng gió, trong một quán nhỏ bên đường, tự nhiên thấy cần lắm hơi ấm, hay một cái vỗ vai cũng được, mình sẽ không mè nheo thêm một thứ gì khác, và mình thề dưới bóng đèn là thế! Mình đưa tách cà phê lên môi, hớp một ngụm nhỏ. Chao ôi là đắng! Tính đứng dậy đổi một tách cà phê khác, nhưng thấy cũng chẳng bỏ công, nên thôi. Mình chợt nhận ra một điều – rằng mình, cũng không thèm cà phê đến thế.
Mùa mưa năm nay thật dài, mưa trôi qua kẽ tay, như đời trôi qua tuổi trẻ. Dòng người tất tả, hạt mưa cũng tất tả. Mưa Sài Gòn không nên thơ như mình vẫn tưởng. Nó đã cho đi quá nhiều thơ mộng nhưng chỉ để nhận được một chút u buồn, một chút vất vả và một chút cô đơn mà dường như đã ngự trị quá lâu ở chốn này. Bỗng dưng thấy quá khứ tràn về, cơ man là kỷ niệm.
Dẫu biết hoài niệm là phù phiếm, và nhớ thương là xa xỉ, nhưng mình vẫn giữ lấy khoảng trời ngày ấy cho riêng mình, vì dù sao thì cũng chẳng ai đánh thuế những hoài niệm và nhớ thương...













Nicholas Zannsnicholaszanns # Saturday, September 26, 2009 5:09:34 PM
đi đâu chơi uống café bên đường mà hổng thèm kiu tao?? ^^ mùa mưa năm nay nhìn trời ảm đạm thấy ghê, tệ hơn cái bởn mặt tao nữa!! mèng ơi, có bao h lại thế? mà dòm riết wen, thấy màu trời cũng y như dòm bản mặt mình trong gương mỗi khi ... đi tắm :"> hay thậm chí make-up :-j hoặc đơn thuần ... tự shướng
nói tới kỷ niệm, biết bao là thứ :"> buồn có, dzui hổng có :"> hoặc có chút xíu, 8-> dzậy mà vẫn thấy rất là đầy đủ và mãn nguyện!! vì thật sự bất mãn với bởn thân và hoàn toàn không muốn la lớn nên tao chọn sẽ whisper rằng
- mèng ơi, phải chi...
Trang Huyen Tranrubiciel # Saturday, September 26, 2009 9:34:30 PM
Nò anhkhuyetphong # Sunday, September 27, 2009 8:56:11 AM
thế ra cũng sắp rồi chứ nhỉ
khi mà ngồi giữa lòng Sài Gòn, ngắm mưa, nhớ mưa, và nhớ đủ thứ khác và cảm thấy cà phê đắng wá, thì có lẽ cũng nên sớm rời đi...
tía à, cái lạc lõng ngay giữa wê hương đã vậy, mai này đến đất khách wê người hãy ráng mà sống sót và tự giữ ấm cho mình thiệt ấm đó tía...
@Trang: ôm mày >
@cô Kit: ừ, mèng ơi...
Nò anhkhuyetphong # Sunday, September 27, 2009 8:56:42 AM
Super Baby GàSuperbabyga # Sunday, September 27, 2009 10:55:02 AM
Nicholas Zannsnicholaszanns # Sunday, September 27, 2009 11:14:16 AM
Trang Huyen Tranrubiciel # Sunday, September 27, 2009 5:28:45 PM
SoleilhySoleilHy # Sunday, September 27, 2009 6:17:22 PM
Trang Huyen Tranrubiciel # Monday, September 28, 2009 1:05:09 AM
Nò anhkhuyetphong # Monday, September 28, 2009 5:01:58 AM
minhnhut272 # Monday, September 28, 2009 12:56:30 PM
Nicholas Zannsnicholaszanns # Monday, September 28, 2009 2:18:38 PM
Unregistered user # Tuesday, September 29, 2009 7:28:11 AM
Phuong Duongdieuphuong90 # Tuesday, September 29, 2009 3:51:48 PM
Dòng người hối hả, tất tả.
Lại thấy mình đang ở trong đó.
Lại muốn được như ai kia,
Cafe đắng, ngắm mưa.
Vẫn muốn,
Dẫu biết,
"The grass is no greener on the other side."
Lushcoblushcob # Friday, October 2, 2009 12:47:06 PM
minhnhut272 # Friday, October 2, 2009 12:53:34 PM
Nicholas Zannsnicholaszanns # Friday, October 2, 2009 1:30:59 PM