My Opera is closing 3rd of March

Lonesome one on a lonesome way, faraway from home...

Hakuna matata

25.10.2011


Trời bước vào thu, cành lá trở nên mỏng manh trước những đợt gió đầu mùa, và cảnh vật cũng hoang tàn đi nhiều so với mùa thu trước..

Tôi ngồi trên một bệ đá gần bờ hồ, co mình, cố gắng gom góp lại một chút hơi ấm từ chiếc áo khoác. Gió cứ thế mà thổi, như người ta bật một chiếc quạt máy khổng lồ và đặt đằng sau một xô đá lạnh. Rét mướt luồn từ trong ra ngoài, xuyên qua những tế bào và đi vào trong mạch máu. Tôi co người và hắt xì một cái rõ to. "Khăn giấy, khăn giấy..." tay tôi tìm kiếm trong túi quần chiếc khăn giấy đã nhàu nát từ ban sáng. Nhưng chưa kịp lấy ra thì tôi lại nhảy mũi thêm lần thứ hai và bạn biết đấy, cứ như ai đó mở một chiếc van và quên đóng, nước cứ thế mà tuôn ra ào ạt. Đang loay hoay không biết làm sao thì tôi thấy có một bàn tay chìa ra một tờ khăn giấy. Tôi nhìn lên, một người đàn bà đã trạc tuổi với mái tóc vàng nâu. Tôi nhận lấy, cảm ơn rối rít. Người đàn bà không nói gì nữa, bà ta nhìn lên trời, rồi đưa ánh mắt về phía mặt hồ vừa bị quấy động bởi một bầy chim lặn nước. Tôi cảm giác bà ta đang mỉm cười, rồi vài phút sau, bà ta chào tôi và đi về phía cuối con đường. Tôi vẫn ngồi đấy, tay giữ chặt mảnh giấy. Xa xa, tôi thấy thấp thoáng chuyến tàu của tôi đang đến gần. Tàu hụ một hồi còi dài và từ từ cập bến. Tôi mang ba lô trên vai, rùng mình một cái cho rơi hết những rét mướt, quay lại nhìn về cuối con đường. Một cơn gió lạnh lướt ngang vai, một chiếc lá khẽ đưa mình rơi xuống, một con chim cất tiếng kêu yếu ớt trong bụi cây, một chút rêu phong, một chút buồn. Tôi bước vội về phía con tàu, và mỉm cười...

Và tôi biết đâu đó trong cơn rét này, có những yêu thương cằn cỗi đã nảy mầm....

-Thu tự tình-

2.4.2011 1.7.2012

Comments

Lushcoblushcob Wednesday, October 26, 2011 3:25:43 PM

lại văn phong sến súa :"> có chảy nước mũi mà cũng viết cho nó sến rện thế kia :">

Chỉ ước có được một lúc ngồi tự tình như thế!

minhnhut272 Thursday, October 27, 2011 6:26:13 PM

sến súa cũng hông cho, hông sến súa cũng hông cho chef

phải trầm trọng hóa sự việc mới vui :">

ở đâu thì cũng tự tình dc mà :"> đi cafe là tha hồ tự tình

Melody Nguyendandeliongarden Sunday, October 30, 2011 12:24:49 PM

Sến quá sến quá.
Cơ mà thích wink)

Trang Huyen Tranrubiciel Tuesday, November 1, 2011 8:06:25 PM

Tôi thích bài này :X

minhnhut272 Thursday, November 3, 2011 11:58:17 AM

Xin cảm ơn chư vị! :">

Super Baby GàSuperbabyga Wednesday, November 30, 2011 3:11:37 PM

Sến như con hến :">

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28