My Opera is closing 3rd of March

Lonesome one on a lonesome way, faraway from home...

Hakuna matata

1.7.2012



Đã bẵng đi một thời gian khá lâu mình không viết lách gì.

Nhìn lại mấy tháng trước đây, mình cứ mè nheo mấy đứa bạn sao chẳng viết gì cho mình đọc, viết gì cho mình hay. Nhìn lại bây giờ, mình cũng chẳng khác gì mấy.

Giờ tự dưng mình nhận ra thời gian đang vùn vụt trôi qua đời mình, nhanh đến nỗi chẳng mấy chốc đã hết một giờ, một ngày, một tháng, một năm...và cho đến một lúc nào đó mình cũng sẽ không thể đếm nổi đã qua những gì. Bây giờ, một ngày hai mươi bốn giờ của mình gói gọn trong hai chữ "công việc" (và mình xin thề dưới bóng đèn rằng mình chẳng hề muốn bàn đến "công việc" ở đây). Những đam mê, những việc cỏn con, tủn mủn mà mình vẫn hay làm dưới ánh trăng, bên bàn học, cạnh chân mẹ,... những việc ấy cũng đã lâu rồi mình chưa làm (và không phải mình không muốn làm)..

Nhưng giữa những thứ biến thiên hằng hà sa số như thế, có những điều vẫn tồn tại như thể chẳng hề bị khuấy động bởi cái guồng máy hồng hộc, ra sức mà quay, mà cuốn hết những hạnh phúc nhỏ của mình. Mình cứ nói hoài, kể hoài những thứ tồn tại tĩnh lặng như thế, mà có truy về cội nguồn thì mình cũng không biết đã bắt đầu từ khi nào hay như thế nào. Chỉ biết ít ra thì trong cái thế giới phẳng lì này, vẫn có những nơi cho mình tìm về, những thứ nhắc nhở mình rằng dù con thuyền có trôi về bến nào thì vẫn có những con sóng, những luồng gió mãi vây quanh và thở trong chính nhịp sống của riêng mình.

Mình viết không giỏi, chỉ giỏi nhất là viết dông dài và kể lể những thứ hoang đường (và lạc đề nữa). Nói cho xác đáng thì lúc này mình chỉ cần một cái vỗ vai, một nụ cười, một cái nháy mắt (của một ai đó), để mình có thể biết rằng mình vẫn còn đang theo đuổi những điều tuy không thực nhưng lại cho mình một mái che và chút hơi ấm.

Mình dừng phím ở đây. Hẹn gặp lại một ngày không xa.


25.10.2011

Comments

Nicholas Zannsnicholaszanns Sunday, July 1, 2012 2:50:26 PM

...

đánh dấu ở đây là pé mèo TặK MiU đã đọc và để lại lời nhắn, khoản cmt thì hơm bik nói j nữa. Thời gian cũng đã chôm đi của tao nhìu thứ mà cái wan trọng nhất là nói cái j lúc này cũng đã bị chôm mất tiêu ròy. Bến đỗ thì luôn có, có tìm ra nó không, tìm lại nó được không, nhìn ra được nó không, ... vô vàn những câu hỏi xoay wanh nó đó.

*ôm 1 phát* *đập vai vài phát* có cái khỉ j trên đời nay là thực? Òy cũng tan biến đi thoy, òy cũng mất đi thoy, òy cũng về với Chúa thoy... Vậy đó! Mái che thì nhìu khi thiếu do xuống cấp chứ mà vòng tay rộng mở thì lúc nào cũng rứa, thênh thang ra đó kìa, nhào dzô!!!!!!

Uh hẹn gặp lại kưng vào 1 ngày gần nhất có thể!

TặK MiU

Trang Huyen Tranrubiciel Sunday, July 1, 2012 5:14:39 PM

Bọn bay ở VN cùng với nhau mà hẹn gì nghe xa xôi. Muốn gặp thì alo hẹn giờ hẹn ngày. Làm gì đến nỗi >"<

minhnhut272 Monday, July 2, 2012 12:13:43 AM

Đến nỗi chứ :"> có cái chụp hình 3D thôi mà hẹn từ 2 tháng trước tới giờ vẫn chưa mần dc :">

Lushcoblushcob Monday, July 2, 2012 2:31:45 AM

ta thích hình tượng mới này hơn nè, keep going on!

Yen Nhiyani-kattobi Monday, July 2, 2012 10:38:43 AM

Aaaa, moi thay cai hinh Snitch nay hoi sang tren DeviantArt! Cuc ky thich lun <3 muon mua 1 cai giong vay de deo smile

Lac de!

Toi ve nha bat laptop oi cm vo de sau nha con :">

Ngai wa, am tham chay ra truoc khi bi "tung em ra" chef

minhnhut272 Tuesday, July 3, 2012 11:55:12 AM

@má: hình tượng gì mới :"> thấy y chang mờ :">

@sủi: chef tung em raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

sao giờ chưa cmt nữa hả? :-w

Lushcoblushcob Tuesday, July 3, 2012 2:02:32 PM

ta thấy mới là nó mới chef

Phuong Duongdieuphuong90 Tuesday, July 3, 2012 3:06:38 PM

Tui ghét ai nháy mắt với tui lắm. Nhìn rất đểu --> chef

Nicholas Zannsnicholaszanns Wednesday, July 4, 2012 5:48:12 PM

không thèm đả động j tới cmt của toy... toy hận cả đời mèo!

minhnhut272 Thursday, July 5, 2012 1:18:07 AM

Dzậy cũng mè nheo :-w mày cmt vĩ mô quá tau ko bít thế nào để trả lời :">

Yen Nhiyani-kattobi Thursday, July 5, 2012 5:10:36 PM

Cuối cùng cũng 1 lần dám bật laptop ở nhà để cm Opera.

Nói chung thì má cũng đang ở trong 1 trạng thái y chang con, bị cuốn vào những cái guồng thật xa so với cái tâm hồn ban sơ của nhân sinh. Có chăng giữ mình thật lặng khi đi giữa những ồn ào bon chen đó. Những lúc ngột ngạt quá có thể bước ra 1 lúc, hít thở cái vị nồng ấm của những tình cảm mọi người dành cho mình, làm những việc mình yêu thích, để biết mình còn sống chứ không tồn tại. Sau đó mang những tình cảm, những thói quen riêng biệt vô công việc, để nó là 1 phần cuộc đời của mình, phải mạnh mẽ lên, xông pha vào bão táp để biết chân cứng đá mềm.

Lạc tới đâu rồi cũng không biết nữa. Chung quy cũng là vì 1 tương lại vô định, ta cứ bất biến giữa dòng đời vạn biến, hoà nhập chứ ko hoà tan là dc.

Má tin con làm dc! Có j cần giúp thì cứ nói ^^

Unregistered user Thursday, July 5, 2012 7:50:02 PM

Anonymous writes: [Cuoi mot cai voi anh ne! :) Em la be Ngan va dang len mang chua o truong. Thom mu`i nhang va khong co unikey :(]

minhnhut272 Sunday, July 8, 2012 1:20:46 AM

cười 1 cái với bé Nhô :"> và sủi ù :">

smile

Super Baby GàSuperbabyga Sunday, July 8, 2012 8:14:36 AM

"dưới chưn mẹ" mới ghê :"> giống con mèo smile) mà tiếc là con mèo nó lại kêu tía là con hêu :"> hức :-j nhớ lại tía nói hồi đó má tía phải cột tía lại, cho tía bò vòng vòng dưới chân má thôi, ko đi đâu wậy phá =)) :">

Nhìu khi, bận bịu thật, nhưng cảm giác mình bị cuốn vào cái vòng xoáy bận bịu đó nên đâm ra trống rỗng đầu óc. Nhìu khi rảnh rỗi muốn viết mà chẳng thể viết ra cái gì cả, đâm ra lại lòng vòng dông dài kể lể :"> Haizzz :">

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28