5.6.2010
Saturday, June 5, 2010 8:30:25 AM
Có khác gì nhau ...
Đôi khi ta không biết có phải chính ta đang thay đổi, hay mọi điều quanh ta đang thay đổi,
Ta thôi không còn vô tư, không còn hồn nhiên như đứa trẻ chìa tay vòi viên kẹo,
Ta không còn mang bên mình những yêu thương như ta đã từng khi lên năm, lên mười,
Ta cất giữ cho riêng mình những hạnh phúc nhỏ nhoi mà ta góp nhặt từ những điều vụn vặt, và ta chỉ giữ cho riêng ta,
Ta hoài nghi những điều người làm, đưa ra một vài lý lẽ nghe ra hoàn hảo dù là sáo rỗng,
Trong khi ta biện hộ cho những điều ta làm, bởi đôi lời ngụy biện hoặc chối từ sự thật,
Ta mặc cả với cả thế gian, với những điều tưởng chừng là lớn lao, nhưng lại là những điều nhỏ nhặt,
Đôi khi ta lại buồn với những điều không trọn vẹn, dẫu đấy đã là tất cả những gì một ai khác cần,
Ta thờ ơ như một kẻ không nhà, dửng dưng như một kẻ không gia đình và lầm lũi như kẻ độc hành duy nhất của nhân gian,
Và có đôi lần dẫu mệt mỏi ta vẫn không dám cúi đầu xuống đất, chỉ vì sợ đánh rơi một giọt nước mắt,
Và có đôi lần dẫu đớn đau nhưng không dám phiền đến lòng bao dung chút nào, chỉ để học cách quen dần với đêm trắng,
Lắm lúc ta để yêu thương như dòng nước trôi qua những kẻ tay, dẫu muốn níu giữ nhưng ta chỉ thầm hỏi “biết phải làm sao?”
Ta như một con chuột băng ngang một đô thị. Bớt một con cũng chẳng ít, mà thêm một con cũng chẳng nhiều.
Vậy chính ta đang thay đổi, hay mọi điều quanh ta đang thay đổi…
Có khác gì nhau …













Yen Nhiyani-kattobi # Saturday, June 5, 2010 3:56:04 PM
Ta là thứ thay đổi để hòa hợp với môi trường, để được chấp nhận, tồn tại và phát triển trong môi trường ấy, khi ta không tìm ra hay tạo ra môi trường phù hợp với bản thân.
Ấy là khi ta không còn là một đứa trẻ thơ như ngày nào. Ta thành một con chuột như mọi con chuột khác ở bãi rác nhân gian. Ta đã là người trưởng thành.
Khác nhau nhiều lắm đấy.
Dông dài lại chìm đắm trong tâm sự riêng côi ... thôi chấp phếm sớm cho bình an cả chúng sanh (recommend the film "Revolutionary Road" for this entry)
Lushcoblushcob # Saturday, June 5, 2010 3:57:37 PM
Tự nhin sến rện, thấy ghét
Nicholas Zannsnicholaszanns # Saturday, June 5, 2010 3:58:53 PM
haizzz... chắc chắn 1 điều là chính chúng ta thay đổi còn những thứ khác xung wanh ta thì cũng thay đổi nốt, mà không nhanh như chúng ta thoy...
khác nhau nhiều lắm...
có những người muốn yêu thương mà lại không được đón nhận nhiều lắm, kưng àh...
minhnhut272 # Saturday, June 5, 2010 8:44:48 PM
@má: tại bị lọt... nên đâm ra sến súa :"> thương phế binh hạng 2
@K: thương tau thì đừng ăn híp tau nữa :"> tội tau :"> tau nhỏ bé =))
minhnhut272 # Saturday, June 5, 2010 8:45:38 PM
Super Baby GàSuperbabyga # Sunday, June 6, 2010 3:06:49 AM
"Hội thích, Hội thích" =))))) :">
Đừng có wan tâm ta thay đổi nữa, sống là phải thay đổi, wan trọng là mọi người chấp nhận sự thay đổi của bản thân thoy, còn bạn bè thì ai chấp nhận đc thì ok, ko thì mình ráng đừng thay đổi mạnh mẽ quá :">
Mr MC - Cái tên "ấy" lên tất cảsmallbish # Sunday, June 6, 2010 3:37:33 AM
Luân lý đâu có sáo rỗng
Nói chung là... đọc truyện cười nhiều nhiều đi bạn!
Yen Nhiyani-kattobi # Sunday, June 6, 2010 3:54:25 AM
Phuong Duongdieuphuong90 # Sunday, June 6, 2010 11:45:21 AM
Mr MC - Cái tên "ấy" lên tất cảsmallbish # Monday, June 7, 2010 6:35:19 AM
j mà cứ lọt lọt
wa mail kể đi :">
gòi về cho ăn bánh lọt nước dừa
êu tía :*
Nò chấp phếm ki bo :">
sue sue273 # Thursday, June 10, 2010 2:02:56 PM
minhnhut272 # Friday, June 11, 2010 6:19:11 PM
Nhưng mà phóng lao thì theo lao bà nó lun =))
Thx các chiến hữu
Nò anhkhuyetphong # Wednesday, July 14, 2010 3:37:10 PM
đó h có ăn bao h chưa?
minhnhut272 # Wednesday, July 14, 2010 3:45:48 PM