ẢNH CHỤP HÔM MÙNG 3 TẾT ĐÂY…
Friday, 22. February 2008, 06:59:20
Hi hi hi, xin lỗi cả nhà nhé, mãi hôm qua mới load được ảnh lên. Mạng mấy ngày tết chán lắm.
Sau khi có mặt em Sóc thì tiến hành chụp ảnh. Có anh Ong đã lớn là có ý thức tạo dáng, em Gấu và em Sóc thì cứ uốn éo theo cảm hứng. Ảnh sau đây là có bố anh Ong, bố em Gấu và Ong, Gấu và Sóc. Anh Ong giống bố anh ấy nhỉ.
Ảnh này là 3 anh em xếp hàng theo chiều cao, em Sóc có mẹ Giang đỡ sau lưng. Bi Gấu cứ ăn nhem nhẻm, không rời cái kẹo ra, em Sóc có vẻ háo hức:
Không nhớ Ong và Bi Gấu đang nói chuyện gì lúc này nữa làm bố Ong cứ cười, còn em Sóc thì có vẻ thích cái thìa nhựa bé tí xíu này:
Bi Gấu và Ong đang ăn nên trật tự, bố anh Ong đang hỏi chuyện em Sóc, còn mẹ Sóc thì đang cười tít, hình như lúc này đang nói chuyện với mẹ Ong, mẹ Bi Gấu, cô Cua và cô Bọ Gậy:
Anh Ong rất kết con xe bus này của em Bi Gấu (hôm nào sang chơi tiếp Ong nhé, nhanh lên không nó sắp tịt không nói không hát được nữa vì ngày nào cũng bị em Gấu ném)
Nhìn Ong hiên ngang nhỉ, miệng ngậm kẹo, tay xách xe bus:
Ảnh hai mẹ con nhà Sóc đáng yêu đây:
Hí hí hí, hai nhân vật từ thành phố HCM ra Bắc ăn Tết, giờ này vẫn giang hồ ở miền Bắc chưa về: Cô Elizzzzz Cuaaaa và chú ấy (đẹp zai ngời ngời):
Bi Gấu trong đợt Tết lại sinh tật phàm ăn, suốt ngày mở miệng ra là đòi ăn kẹo, rồi sâu răng cho mà xem, bố lại còn chiều, chẳng mắng gì cả. Anh Ong vẫn ôm ô tô bus trong lòng, còn em Sóc thì đang ngắm cái gì đó
Bi Gấu đưa bộ đập búa gỗ ra cho anh Ong và em Sóc chơi, em Sóc đang cầm búa đập, mọi người cổ vũ, còn Bi Gấu thì mải mê dùng cái thìa tí xíu đó xúc nước trà uống (mỗi lần chắc được 1 giọt)
Mọi người ra về, cô Cua bế Bi Gấu chụp ảnh. Mẹ Bi Gấu chụp không đẹp lắm đâu. Hơn nữa Bi Gấu cứ phá rối, không chịu tạo dáng. Cái mỏ chu chu ra thế này có bực không???
Đấy là cô Cua kiên nhẫn, chứ là mẹ thì không thèm chụp với con nữa, đấy, cái miệng lại cong tớn lên rồi, vung tay chỉ trỏ ác liệt, suýt hất vào kính mắt của cô
Rồi cô Cua thả xuống cho chạy thì cu cậu nhắng cả lên















Sóc và Thỏ # 22. February 2008, 17:50
Cảm ơn nhà anh Gấu đã tới thăm em Sóc nhé.
Bố Sóc
Tran Quoc An # 23. February 2008, 01:37
@Mẹ BG: Bõ công người ta chờ đợi, ảnh sinh động quá Nga nhỉ! Cái ảnh cô Bọ Gậy hơi mất điểm vì chụp gần quá, cái này ko phải lỗi của P nhé, hihi!
elizCua # 23. February 2008, 09:08
Minh Phong # 23. February 2008, 16:06
Sang năm em Sóc mà về thì cũng thành "đại ca" rồi. hí hí hí, nhìn em ấy cũng có năng khiếu nghịch lắm.
@ Ong: Mẹ nó ạ, mấy hôm tết tối nào tớ cũng ngồi hì hụi load ảnh lên mà không được. Hôm nọ trốn làm, buổi chiều ngồi ở nhà load được hết rồi mới paste lên opera. Hôm nào ấm áp Ong sang chơi nhé, ấm thì mới đi ô tô vào sân chung cư được. Hôm qua nắng ráo cho cu Bi Gấu đi ô tô trong đó, lúc bảo về cu cậu khóc ầm lên không chịu về, ăn vạ mất hơn 1 tiếng. Bực cả mình. hm hm hm
@ cô Cua: Hôm nào cô Cua về Sài Gòn?
elizCua # 24. February 2008, 00:38
Bogay # 27. February 2008, 09:37
Tuấn Kiên # 28. February 2008, 01:55
Minh Phong # 28. February 2008, 10:51
Tân Sang # 6. March 2008, 21:36
Minh Phong # 7. March 2008, 03:08
Bim-Ti # 11. March 2008, 03:49