My Opera is closing 3rd of March

Minh Phương - Duy Đức

(Ghi chép tuổi thơ của Cún và Tý)

Subscribe to RSS feed

Ngày đầu tiên đi học của cu Tý

Hôm nay, thứ ba ngày 08.08.06 là ngày đầu tiên cu Tý đến lớp mẫu giáo bé. Lớp của Tý bắt đầu học từ hôm thứ 4 tuần trước cơ nhưng hôm đó Tý bị đau mắt lên bố phải xin cô giáo cho Tý nghỉ. Được chuẩn bị tinh thần từ trước nên cu Tý hăng hái lắm, 2 chị em cùng đến trường, sau khi chị vào lớp (chị đang học mẫu giáo lớn) cu Tý đến lớp của mình cất túi quần áo, chào cô rồi hùng dũng tiến vào lớp, chọn chỗ rồi ngồi rất ngoan. Thế nhưng đến buổi trưa, khi bà đón về cô giáo bảo: "sau khi vào ngồi được 10 phút cu Tý bắt đầu thấy không như những gì mình tưởng và thế là chuyển sang khóc nhè từ lúc đó đến lúc trưa luôn". Trưa, bố gọi điện về gặp cu Tý, hỏi thăm một lúc bố hỏi:"Hôm nay Tý đi học thế nào, ở lớp có trò chơi không? Tý có chơi với các bạn không?" Tý buồn bã trả lời "ở lớp có trò chơi, nhung không được chơi, mới lại con thích chơi ở nhà cơ". Chắc là ngày mai mới là ngày khó đưa cu Tý đi học đây.
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28