MẸ CỦA TÔI!!!
Saturday, May 2, 2009 2:13:12 PM
Hôm nay là một
ngày thật vui. Hôm nay là sinh nhật của mẹ người mà tôi yêu quý nhất. Mẹ là người thật tuyệt vời mẹ luôn bên tôi những lúc tôi khó khăn nhất. Tôi thật cảm ơn mẹ, tôi đi học xa nhà đã lâu rùi cho nên sinh nhật mẹ tôi chưa bao giờ có thể tặng quà cho mẹ cả. Tôi chỉ có thể gọi điện chúc mừng mẹ thôi. Nhưng hôm nay thật đặc biệt nó đã làm cái việc mà tôi thực sự bất ngờ. Hôm nay nó đã mua quà sinh nhật tặng mẹ điều mà tôi chưa bao giờ làm được. Tôi thật sự phải cảm ơn nó, tôi gọi điện về nhà cho mẹ mẹ rất vui. Tôi cũng cảm thấy rất vui. Giờ đây tôi thấy rất nhớ mẹ nếu có thể tôi chỉ muốn chạy ngay đến bên mẹ ôm mẹ và nói con cảm ơn mẹ!! Cảm ơn vì mẹ đã sinh ra con. Cảm ơn cả cuộc sống đã ban tặng mẹ cho con. Con sẽ cố gắng để mẹ không bao giờ phải thất vọng vì con. Đối với con mẹ là tất cả. Con rất nhớ gia đình mình nhớ những lúc mọi người ngồi quây quần bên mâm cơm. Nhớ tiếng nói của mỗi người trong gia đình ta. Nhớ cả những lúc mẹ mắng con vì con có lỗi. Và còn nhớ rất nhiều thứ nữa.... Mẹ không chỉ là mẹ của con mà còn là người bạn của con. Ngàn lần con cảm ơn mẹ cảm ơn mẹ vì tất cả. Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc cho tôi để tôi có thể vượt qua mọi khó khăn để đạt được ước mơ của mình. Nếu ai hỏi tôi trong cuộc đời của bạn ai là người là quan trọng nhất. Tôi sẽ không cần phải suy nghĩ mà nói rằng gia đình tôi quan trọng nhất với tôi. Tôi có thể đánh đổi mọi thứ vì gia đình tôi. Các bạn ơi đừng bao giờ làm mọi người trong gia đình phải
lo lắng nhé! Đừng bao giờ làm gì có lỗi với gia đình. Dù bố mẹ không làm những điều mà mình mong muốn thì cũng đừngtrách bố mẹ. Vì bố mẹ làm tất cả những điều đó cũng chỉ vì chúng ta mà thôi. Bố mẹ nào cũng mong những điều tốt
đẹp nhất đến với đứa con thân yêu của mình.
____ THÂN TẶNG MẸ YÊU QUÝ CỦA CON____
[/FONT][/SIZE]
ngày thật vui. Hôm nay là sinh nhật của mẹ người mà tôi yêu quý nhất. Mẹ là người thật tuyệt vời mẹ luôn bên tôi những lúc tôi khó khăn nhất. Tôi thật cảm ơn mẹ, tôi đi học xa nhà đã lâu rùi cho nên sinh nhật mẹ tôi chưa bao giờ có thể tặng quà cho mẹ cả. Tôi chỉ có thể gọi điện chúc mừng mẹ thôi. Nhưng hôm nay thật đặc biệt nó đã làm cái việc mà tôi thực sự bất ngờ. Hôm nay nó đã mua quà sinh nhật tặng mẹ điều mà tôi chưa bao giờ làm được. Tôi thật sự phải cảm ơn nó, tôi gọi điện về nhà cho mẹ mẹ rất vui. Tôi cũng cảm thấy rất vui. Giờ đây tôi thấy rất nhớ mẹ nếu có thể tôi chỉ muốn chạy ngay đến bên mẹ ôm mẹ và nói con cảm ơn mẹ!! Cảm ơn vì mẹ đã sinh ra con. Cảm ơn cả cuộc sống đã ban tặng mẹ cho con. Con sẽ cố gắng để mẹ không bao giờ phải thất vọng vì con. Đối với con mẹ là tất cả. Con rất nhớ gia đình mình nhớ những lúc mọi người ngồi quây quần bên mâm cơm. Nhớ tiếng nói của mỗi người trong gia đình ta. Nhớ cả những lúc mẹ mắng con vì con có lỗi. Và còn nhớ rất nhiều thứ nữa.... Mẹ không chỉ là mẹ của con mà còn là người bạn của con. Ngàn lần con cảm ơn mẹ cảm ơn mẹ vì tất cả. Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc cho tôi để tôi có thể vượt qua mọi khó khăn để đạt được ước mơ của mình. Nếu ai hỏi tôi trong cuộc đời của bạn ai là người là quan trọng nhất. Tôi sẽ không cần phải suy nghĩ mà nói rằng gia đình tôi quan trọng nhất với tôi. Tôi có thể đánh đổi mọi thứ vì gia đình tôi. Các bạn ơi đừng bao giờ làm mọi người trong gia đình phải
lo lắng nhé! Đừng bao giờ làm gì có lỗi với gia đình. Dù bố mẹ không làm những điều mà mình mong muốn thì cũng đừngtrách bố mẹ. Vì bố mẹ làm tất cả những điều đó cũng chỉ vì chúng ta mà thôi. Bố mẹ nào cũng mong những điều tốt đẹp nhất đến với đứa con thân yêu của mình.
____ THÂN TẶNG MẸ YÊU QUÝ CỦA CON____
[/FONT][/SIZE]











