Friday, 6. November 2009, 07:33:39
Vậy là con đã vượt qua cơn bệnh rồi, ai cũng bảo con nít thì phải bệnh mới lớn được nhưng mỗi khi bệnh thì không tăng cân tí nào.Người lớn thì lo lắng làm sao mà lớn nổi được?
Dạo này con ăn uống có vẻ khá hơn rồi hy vọng con sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ,sánh kịp với ngươi ta chứ, mấy em nhỏ hơn mà đã vượt qua mặt rồi kìa.
Con một nỗi lo nữa là con chậm mọc răng quá, gần đến thôi nôi rồi mà con vẫn chỉ có vỏn vẹn 2 cái răng cửa thôi. Chậm chạp quá đi con ơi! Người ta mọc cả hàm rồi kìa...
Bữa nay con chỉ mới biết vỗ tay khi xem quảng cáo và đứng một mình được vài giây thì té ạch xuống liền !nói thì chẳng ai hiểu nổi được...hihi, có khi cũng nhiều chuyện lắm đó nhất là khi Dì M hay bà ngoại gọi điện thoại, giành lấy và nói bi bô...
Sắp tới thôi nôi con rồi mẹ đang loay hoay lo tìm chổ nào tổ chức cho con vừa vui vẻ và vừa túi tiền nữa, chưa biết tìm nơi nào bây giờ? ở nhà thì ngon,rẻ nhưng phải dọn dẹp "chiến trường" sau khi xong tiệc và mua sắm thêm đồ đạc, nhà chật chội, ở nhà hàng thì khỏe nhưng sợ ăn không ngon mà đắt nữa chứ!
Mẹ nào có kinh nghiệm chỉ dùm nhé!