My Opera is closing 3rd of March

Time lost is never found!!!

Song tren doi phai co mot tam long de gio cuon di ...

Subscribe to RSS feed

Những Khó Khăn Khi Đi Kiến Tập

Học trong trường ĐHQN được 3 năm và cuối năm 3 mình có đợt đi kiến tập. Lần đầu tiên tiếp xúc với các Công Ty, tiếp xúc với các cô, chú, anh chị cùng làm trong c.ty thật sự rất là bỡ ngỡ và lạ lẫm. chỗ c.ty chỉ có 1 mình k.tập, còn lại là người xa lạ. ngày đầu tiên lên c,ty đúng 1 buổi sáng mình chỉ ngồi nhìn các anh chị làm thôi, bao nhiêu người đi qua cũng nhìn mình với ánh mắt tò mò vì họ chưa biết lý do mình là sinh viên thực tập ở c.ty, anh kế toán trưởng không giao cho mình làm việc j cả. tự nhiên lúc đó mình cảm thấy rất là chán nản nếu tình trạng như buổi sáng chắc mình sẽ không dám lên c. ty nữa wa. Sau 1 buổi không có kết quả j minh về nhà trong đầu nghĩ là sẽ không lên nữa nhưng số liệu thì vẫn chưa xin được mà viết bài báo cáo phải có số liệu nên suy đi nghĩ lại minh quyết định "chai mặt" lên công ty 1 buổi nữa thử ra sao. Thật là may mắn lần này lên anh kế toán trưởng có giao việc cho minh làm và cho mình mượn chuyên đề của những anh chị khóa trước làm để lại. Nhưng số liệu và chứng từ mình cần thì mình xin anh lại không cho, bảo mình về nhà tự bịa. Trời đất ơi, làm sao mình biết ngỏ mà tự zẻ ra chứ..... nào là bảng tổng kết và phương hướng hoạt động của c.ty trong những năm qua, nào là bảng báo cáo tài chính, nào là bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả kinh doanh.......tới đây thì mình Pó tay.com. Nhưng các anh, chị ở đó cũng thân thiện vì thế cũng giúp mình không còn cảm giác chán nản như lúc đầu nữa, và bây giờ như thói quen sáng nào mình cũng lên c.ty tuy ko xin được số liệu j nhưng như vậy cũng làm cho mình làm quen trong môi trường làm việc kế toán. Sau cơn mưa trời lại sáng thôi mà?
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28