Happy Birthday (10-10-2009)
Thursday, October 15, 2009 12:59:08 AM
Đây là hình ảnh những người bạn của mình trong ngày sinh nhật 10-10 vừa qua. Tuy là không đông đủ tất cả bạn của mình nhưng mình cũng cảm thấy rất là vui trong ngày hôm đó vì tất cả những người bạn thân mình ở Quy Nhơn đều đã đến.
Từ trước đến nay mỗi lần mà tới dịp sinh nhật mình đều cảm thấy có một cái gì đó vẫn thiếu thiếu như là niềm vui không được trọn vẹn vậy nhưng năm nay lại khác. Dường như tất cả đã ở bên mình mình không còn cái cảm giác buồn đó nữa. Những người bạn của mình ở xa không tham gia được họ cũng gởi tin nhắn và gọi điện về chúc mừng, thật sự mình rất là hạnh phúc. Cảm ơn các bạn nhiều nhé.
Các bạn trong nhóm 8X! và những người bạn cùng phòng(Chuột, Ếch, Mèo)ơi! Mình có điều này muốn nói với các bạn lâu lâu lắm rồi nhưng mình vẫn chưa có cơ hội để nói, lần này mình quyết định sẽ nói hết (từ a đến Z lun)đó là mình rất yêu các bạn. Các bạn luôn là những người ở bên cạnh mình những lúc zui, bun, những lúc mình gặp khó khăn trong cuộc sống hay những lúc mình cảm thấy yếu đuối nhất tưởng chừng như không thể vượt qua những khó khăn đó. Nhưng nhờ có các bạn mà mình đã vượt qua, tình bạn thật là kỳ diệu, mình rất là tự hào vì có những người bạn tuyệt vời như các bạn. Chúng ta hãy là những người bạn tốt của nhau mãi nhé. Ok?
Năm nay cũng là năm cuối cùng của thời sinh viên rồi mình nghĩ chắc rằng ai cũng có một chút hối tiếc về thời gian đã trôi qua, vì vậy mà mình mong rằng các bạn sẽ biết gìn giữ và trân trọng những khoảng thời gian còn lại cuả thời sinh viên này và hãy làm những gì mà bạn có thể làm để sau này khi ra trường chúng ta sẽ không ai phải hối hận.
Đây là hình ảnh của mình và cô bạn thân (Mỹ Ánh) hồi nhỏ từ thời nhỏ xíu xiu . Chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp trong quá khứ và cho đến bây giờ chúng tôi vẫn là những người bạn tốt của nhau.
Còn đây là những người bạn thân trong nhóm TAH của mình hồi học cấp 3. Thực ra nhóm có 6 người nhưng vì có 2 bạn Xuân và Nương đang học ở SG nên không về tham gia cùng bữa tiệc được.(Cũng hơi tiếc nhỉ)
Qua đây mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã đến chung vui cùng với mình hôm sinh nhật, chúc tất cả những người bạn của mình sẽ thành công trong cuộc sống, hạnh phúc với tình yêu. Chúc cho những ai chưa có người yêu thì mau mau có người yêu để còn ra mắt bà con xem nữa chứ. Hihi.
Ah, còn một điều cũng không kém phần quan trọng nữa là mình hy vọng vào ngày 10-10 năm sau(chắc có lẽ lúc đó mình đã ra trường rồi)mình không chắc là còn ở Bình Định nữa mà tới một miền đất xa lạ nào đó, lúc đó mình sẽ không còn như năm nay nữa không còn các bạn ở bên cạnh nữa, mình không cần các bạn tặng quà hay là j đặc biệt cả mình chỉ cần 1 tin nhắn chúc mừng của các bạn vào ngày đó là vui lắm rồi. Vì thế đừng có quên con "vịt dễ thương" này nhé. Hehe





