Entry for 13 July 2006
Friday, June 19, 2009 8:20:51 AM
Góc nhỏ của hai chị em
Friday, June 19, 2009 8:20:51 AM
Friday, June 19, 2009 8:20:51 AM
Mẹ Nấm lùn tạo blog này từ lâu rồi, nhưng bỏ ngang xương, không ngó ngàng chăm sóc gì cả. Hôm nay, được lời nhắc nhở của mẹ Khoai, mẹ Nấm quyết tâm xắn tay áo lên "cày xới" lại, để blog trở thành một ngôi nhà riêng thú vị của Nấm. Đây sẽ là nơi Nấm kể mọi chuyện mà Nấm thích thú để chia sẻ với mọi người.
Sau đây là lời tự giới thiệu của Nấm:
Tên khai sinh: Nguyễn Lê Minh Trang
Nickname: Nấm lùn
Ngày sinh: 10/03/2004 (Mẹ tớ kể là tớ lì lợm lắm, đạp mẹ đau bụng từ 3h sáng mà mãi đến tận 22h30 mới chịu chia tay cái bụng ấm áp của mẹ) ![]()
Lúc mới chạm chân vào không khí, tớ đạp hăng lắm nhé, chỉ khóc "oe" có một tiếng thôi, mà tớ không đen thui, không đỏ au như các bạn khác, tớ trắng bóc như đánh phấn ý, ai cũng ngạc nhiên đấy. Chỉ mỗi tội trông tớ hơi giống con trai thôi, nhìn cái ảnh hồi tớ đầy tháng thì sẽ thấy, tớ y như một thằng ku ý nhỉ ![]()
Cân nặng khi sinh: 3,1kg
Mẹ tớ quên không đo chiều dài nên tớ chẳng biết hồi đấy tớ bao nhiêu cm nữa, nhưng bây giờ, tớ đã cao 92cm rồi nhá. ![]()
Tớ rất thích ăn kẹo, nhất là socola, nhưng mẹ không cho tớ ăn nhiều, sợ bị sâu răng. Sợ gì nhỉ, nếu có thì tớ sẽ nhờ mẹ bắt con sâu đấy ra khỏi răng là hết thôi mà. ![]()
Tớ còn thích xem phim hoạt hình nữa, nhưng thích nhất là phim chó sói và thỏ (Hãy đợi đấy), tiếp đó là mèo bắn bi (Tom & Jerry), bạn Bibo (Búp bê Barbie và xứ sở thần tiên), Gogo...
Nếu không có hoạt hình thì tớ xem tạm ca nhạc cũng được, "Đàn gà trong sân", "Đội kèn tí hon"... cũng chấp nhận được đấy. ![]()
Friday, June 19, 2009 8:20:51 AM
Friday, June 19, 2009 8:20:51 AM
Mẹ Nấm lùn tạo blog này từ lâu rồi, nhưng bỏ ngang xương, không ngó ngàng chăm sóc gì cả. Hôm nay, được lời nhắc nhở của mẹ Khoai, mẹ Nấm quyết tâm xắn tay áo lên "cày xới" lại, để blog trở thành một ngôi nhà riêng thú vị của Nấm. Đây sẽ là nơi Nấm kể mọi chuyện mà Nấm thích thú để chia sẻ với mọi người.
Sau đây là lời tự giới thiệu của Nấm:
Tên khai sinh: Nguyễn Lê Minh Trang
Nickname: Nấm lùn
Ngày sinh: 10/03/2004 (Mẹ tớ kể là tớ lì lợm lắm, đạp mẹ đau bụng từ 3h sáng mà mãi đến tận 22h30 mới chịu chia tay cái bụng ấm áp của mẹ) ![]()
Lúc mới chạm chân vào không khí, tớ đạp hăng lắm nhé, chỉ khóc "oe" có một tiếng thôi, mà tớ không đen thui, không đỏ au như các bạn khác, tớ trắng bóc như đánh phấn ý, ai cũng ngạc nhiên đấy. Chỉ mỗi tội trông tớ hơi giống con trai thôi, nhìn cái ảnh hồi tớ đầy tháng thì sẽ thấy, tớ y như một thằng ku ý nhỉ ![]()
Cân nặng khi sinh: 3,1kg
Mẹ tớ quên không đo chiều dài nên tớ chẳng biết hồi đấy tớ bao nhiêu cm nữa, nhưng bây giờ, tớ đã cao 92cm rồi nhá. ![]()
Tớ rất thích ăn kẹo, nhất là socola, nhưng mẹ không cho tớ ăn nhiều, sợ bị sâu răng. Sợ gì nhỉ, nếu có thì tớ sẽ nhờ mẹ bắt con sâu đấy ra khỏi răng là hết thôi mà. ![]()
Tớ còn thích xem phim hoạt hình nữa, nhưng thích nhất là phim chó sói và thỏ (Hãy đợi đấy), tiếp đó là mèo bắn bi (Tom & Jerry), bạn Bibo (Búp bê Barbie và xứ sở thần tiên), Gogo...
Nếu không có hoạt hình thì tớ xem tạm ca nhạc cũng được, "Đàn gà trong sân", "Đội kèn tí hon"... cũng chấp nhận được đấy. ![]()
Friday, June 19, 2009 8:20:51 AM
Hôm nay tớ sẽ nói về màu sắc của tớ nhé.
Từ khi tớ biết nói, lúc nào tớ cũng khẳng định với mọi người: Tớ thích màu hồng. Ngay từ hồi mọi người chưa hiểu tớ nói gì cơ, tớ đã chỉ chơi những đồ chơi có gam màu hồng, đỏ, da cam thôi. Nếu để một rổ đồ chơi đầy nhóc trước mặt, tớ sẽ bò đến và vớ những món đồ màu hồng, ít ra phải là màu đỏ thôi nhé. Còn bây giờ, khi tớ đã có thể nói năng ngon lành rồi, thì tất cả mọi người đều biết: TỚ THÍCH MÀU HỒNG.
Màu hồng là màu đẹp nhất nhá. Mọi người có thấy như thế không? Thử hỏi có màu nào mà không chói, mà dịu dàng, mà vẫn cực kỳ ấn tượng như màu hồng không nào? Chính vì thế cho nên các loại áo váy của tớ, màu chủ đạo vẫn là màu hồng. Các em thỏ bông của tớ, tớ có 7 em thỏ bông, thì có đến 6 em màu hồng, 1 em màu da cam. Tớ chấp nhận em màu da cam chẳng qua vì khi cầm tai em ý lắc lắc, nó sẽ có tiếng kêu "chít chít" rất hay thôi. Bố mẹ mua cho tớ nhiều em gấu lắm nhé, nhưng em nào cũng màu nâu, thế nên tớ chả thích mấy, chơi một tí là tớ lại bỏ rơi để quay sang em thỏ.
Hôm trước, tớ được tặng một bộ quần áo rất đẹp, tớ yêu cái áo đấy lắm, vì nó hồng rực rỡ, nhưng cái quần lại màu đen (sao họ lại cho cái quần màu đen vào đây nhỉ). Thế nên tớ nhất quyết chỉ mặc áo mà không... mặc quần. Màu đen xấu, nhỉ!
Mẹ cho tớ đi siêu thị, hỏi xem tớ thích uống sữa gì (sữa tươi hoặc sữa chua dạng uống), chắc chắn là tớ chọn sữa hồng rồi. Tớ còn biết, sữa hồng là mùi dâu đấy. Ngon nhỉ.
Nếu trong trường hợp không có màu hồng, tớ sẽ chấp nhận màu đỏ, tiếp đó mới là màu da cam, vàng. Nếu những màu này cũng không có, tớ đành chấp nhận màu xanh vậy. Còn màu đen á, không bao giờ nhá, chỉ trừ socola thôi.
Friday, June 19, 2009 8:20:51 AM
Noel năm nay tớ vui cực, không chỉ vì được bố mẹ cho đi chơi, được ông già Noel tặng quà đâu, mà vì tớ đã lớn rồi đấy. Năm trước, nhìn thấy ông già Noel đến nhà là tớ khóc thét, bám chặt lấy mẹ. Còn năm nay, tớ lịch sự hơn nhiều, không khóc này, lại còn để cho ông già Noel bế nữa cơ. Giới thiệu với các bạn chùm ảnh Noel của tớ nhé, hơi muộn một tí nhưng cũng không sao, nhỉ.
P/S: Còn một số ảnh nữa tớ chụp ở Vincom đẹp lắm, không biết mẹ để ở chỗ nào, khi nào mẹ tìm thấy tớ sẽ giới thiệu sau nhé
Friday, June 19, 2009 8:20:51 AM
Năm nay tớ lớn rồi nên bắt đầu hiểu thế nào là Tết.
* Tết - là được nghỉ ở nhà chơi với bố mẹ. Không còn phải chịu cảnh sáng nào cũng bị mẹ bắt dậy đúng lúc đang có giấc mơ hay ơi là hay.
* Tết - là được mẹ mặc cho toàn quần áo mới, váy mới màu hồng. Thích cực nhé.
* Tết - là được đi chơi. Đi chơi rất nhiều, được ăn đủ thứ lạ mà ngày thường chẳng bao giờ mẹ cho sờ đến, ví dụ như hạt hướng dương chẳng hạn.
* Tết - là được nhận rất nhiều cái bao đo đỏ, be bé, bên trong có tờ tiền ý. Mỗi lần được nhận cái bao đó là phải khoanh tay "Con xin bác/chú/cô/ông/bà ạ". Nhưng tớ cũng chẳng quan tâm lắm, vì nhận xong là tớ đưa hết cho mẹ.
* Tết - là thỉnh thoảng lại bị giật mình vì tiếng "đùng". Phố nhà tớ các anh chị lớn đốt nhiều pháo lắm nhe. Tớ chỉ dám đứng nhìn từ xa thôi, đứng gần nhỡ nó nổ vào người thì chết.
Mẹ tớ bảo, năm nay là năm con ỉn, tớ sắp được 3 tuổi rồi, lớn rồi nên phải tự làm thôi. Những việc như tụt quần ngồi bô, mặc quần, đi tất, bật/tắt tivi, xúc cơm... là tớ đã làm được hết rồi. Giỏi chưa. Tớ lớn rồi mà, vì biết đâu năm nay mẹ đẻ cho tớ một em bé có chim để tớ bế thì sao. Tớ thích cực đấy!
Friday, June 19, 2009 8:19:56 AM
Friday, June 19, 2009 8:19:56 AM
Phù... hôm nay tớ mới có thời gian kể về ngày sinh nhật của tớ nhé.
Hôm 10.3 vừa qua là một ngày trọng đại của cả nhà tớ đấy. Từ sáng sớm, mẹ đã gọi tớ dậy, mặc cho tớ một bộ quần áo rất đẹp. Chỉ tiếc là hôm đấy trời lạnh nên tớ không được mặc váy hồng, chẹp chẹp, tiếc quá. Tớ được mẹ đưa đến trường, cùng với balo hàng ngày là một túi bánh kẹo to đùng. Chiều hôm đó, cả lớp tớ hát bài "Happy birthday to... Minh Trang". Tớ được ưu tiên hẳn 2 cái kẹo mút, còn các bạn khác thì chỉ được 1 cái thôi. Hihi, thích ơi là thích ![]()
Chiều mẹ đó tớ về sớm, mẹ bảo mẹ đưa tớ đi mua bánh gato. Chà chà, đây mới là cái tớ thích đây. Hôm trước sinh nhật chị Củ Cải nhà tớ, chị ý có cải bánh gato đẹp cực nhé, có cả một đoàn tàu hỏa be bé với các bạn thỏ, mèo, xinh ơi là xinh. Tớ cũng muốn mẹ mua cho một cái bánh như thế. Nhưng ở cửa hàng lại không có, chọn đi chọn lại mãi, cuối cùng tớ đành tạm chấp nhận ba quả cherry hồng rực vậy ![]()
Buổi tối mới thật sự là tuyệt vời. Một đống quà của bà nội, bà ngoại, bố, mẹ, chị Củ Cải... Oa... toàn là những thứ tớ thích. Này nhé, một cái xe đạp mới tinh màu hồng này, một con mèo bông to đùng màu hồng đỏ này, một quả trứng chocolate màu đỏ to đùng, một bộ quần áo (có cả tất công chúa nhé) cũng... màu hồng
Trên cả tuyệt vời!
Mẹ thắp nến để tớ thổi phù. Nhưng mà năm nay mẹ lại mua cái nến gì lạ thế. Nó dài dài, khi cháy thỉnh thoảng lại tóe tia lửa ra, tớ hơi sờ sợ vì thấy nó giông giống cái cây pháo xòe hôm Noel tớ cầm, bị cháy vào tay. Thế là tớ chẳng dám thổi, đành phải để cho bố với chị Củ Cải thổi hộ. Hì, hơi kém nhỉ, nhưng chẳng sao, tớ sẽ thổi bù nến trên bánh gato mừng SN mẹ (SN mẹ chỉ sau tớ có vài ngày thôi).
Bánh ngon. Quà đẹp. Thích quá. Ước gì ngày nào cũng là ngày SN, các bạn nhỉ ![]()
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||