My Opera is closing 3rd of March

minhvv

xin chào các bạn

Đà Lạt mộng mơ

với cái nắng, cái gió và độ cao 1600 m cao nguyên Lâm Đồng thành phố Đà Lạt là nơi mát mẻ để đi du lịch nghỉ hè. Thật yên tĩnh dễ chịu, khi tạm gác tất cả các áp lực công việc và cuộc sống sôi động của các đô thị thành phố lớn ồn ào tiếng động cơ như Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh.

"ĐÀ LẠT TRONG TÔI"

Tôi nhớ đà lạt cao
biết bao nhiêu núi rừng
khu phố nhà thật yên
sáng tươi trong nắng hè
Thác nước chảy đẹp sao
với bao nhiêu kỷ niệm
ai đến đà lạt chơi
bước trên con phố buồn
khung cảnh trời trong veo
gió sương trên khắp núi rừng
trong nắng buổi bình minh
biết bao nhiêu sắc mầu
những cánh hoa khoe sắc
trong ánh nắng ban mai
ôi đà lạt đẹp sao
ai mà không lưu luyến
đến chơi thăm đà lạt
hãy đến mà dạo chơi
trong tôi mang niềm vui
biết bao nhiêu kỷ niệm
về một đà lạt cao
khăc nghi ngày bình yên.

(MINHVV THÂN TẶNG ĐÀ LẠT) Sau khi đi du lịch Đà lạt về Hà Nội ngày 1/7/2010

Comments

minhvv Thursday, July 1, 2010 7:20:50 AM

có những cảm xúc là dung động có cảm xúc tạo lên lời ca tiếng hát

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28