My Opera is closing 3rd of March

mini_eyes1985

somedayumbemyhusband

anh

vớ vẩn ^^ đọc lại bài post này thấy còn tâm trạng hơn cả mình bi giờ. Mà sao chứ, giờ mình lại đang cho là mình bắt đầu thấy thất vọng về ata, thấy bùn..?? Thật mâu thuẫn. Anw, em cho là lẽ ra em nên bắt lấy cơ hội chúng ta được quen nhau, tốt cho cả em và anh, nhưng em không làm được (do dở chứ không phải không muốn). Dù gì đi nữa chuyện qua rồi cũng không biết làm sao. Anh N, ở một nơi nào đó em hy vọng anh có thể, bằng cách nào đó, đọc bài này và nhận ra em. Em không biết làm cách nào để anh nhớ đến em khi anh đã xa quá rồi và không biết khi nào quay lại đây. Em biết là em đã làm cho anh bùn, nhưng cũng như em, em biết là không nhiều. Anh, thì ra đi cả mấy tháng mới biết con chó trung thành nhất cũng biết ăn vụng, hắn không tốt như em nghĩ, chỉ vậy. Thật ra em cũng không biết mình đang làm gì, có biết yêu không,...nhưng em là người tốt, và em luôn cảm thấy tin tưởng khi nhìn vào mắt anh. Anh, em không biết cuối cùng, cuối đời này em có thể ở chung viện dưỡng lão với anh không nữa, để chứng minh rằng em không phải là một cô gái tham tiền, không đến với anh vì tiền, mà anh cũng có thể cho em biết anh có phải yêu em vì em "hot" không; nhưng em mong chờ lúc đó lắm, vì đồng thời em cũng sẽ được biết tình cảm dành cho anh có được xem là yêu không. Anh, từ trước em đã thấy chúng ta rất giống nhau, về hoàn cảnh, các mối quan hệ, quan điểm thẩm mỹ...nhưng đó không phải lý do, tình cảm thì ít có lý do và nếu có nhiều cũng khó miêu tả chính xác được. Em chỉ viết những gì em chưa từng nói với anh. Nó thật lủng củng vì chấp vá nhiều, nhưng tại em muốn nói thôi. Anh, dù thế nào, em mún một ngày nào đó, có thể rất xa bây giờ, anh không còn có mối quan tâm đặc biệt đến ai khác nữa, em cũng vậy, chúng ta sẽ lại nắm tay nhau, anh sẽ được làm mẫu người đàn ông mà anh thích, còn em cũng sẽ có cơ hôi thể hiện những cá tính mà từ lâu, ngoài anh, chả ai biết thưởng thúc cả!
Anh, có phải tình cảm em dành cho anh khác trước rồi không? Nó khô khan quá, (em cảm nhận được đó nha). Anh, nếu được, một lúc nào đó hãy tìm em, ở bên em và yêu mình em thôi nhe. Còn em, khi em có tình yêu rồi em sẽ mang tặng cho anh....

Poorgirl

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28