Saturday, 6. June 2009, 15:40:37
Blog
Giờ lên lơp 11 hết rồi, cả buổi sáng phải thông báo nguyên cả tổ 2 của 8A3 cũ ơi là cũ....Gom lại cũng đủ được 10 đứa....Thiếu 3 người
7h ra khỏi nhà, Dê rủ đi, đến nhà Mập khoảng 30ph mới bắt đầu ra wán kem ngồi nói chuyện bi hài...nhầm, khôi hài mới đúng
Hehe!! Chờ con Khỉ Già, con Nhi với con Hòa mà lâu thấy ớn
Liệt kê xem nào:
1. Thu Thủy (Mập...Nhưng có vẻ hơi yếu ấy nhỉ? Ắt xì...Hehe)
2. Thanh Thủy (Sau khj học trên SG 1 năm...vẫn dzuj dzẻ như xưa...nhưng có điều hơi nhí nhảnh chút...Kaka! Nhìn trông đỡ hơn huj` trước òi....)
3. Thu Thảo (Lùn như cây nấm...Hơ hơ, đùa thôi chứ cũng cao gần bằng con Khỉ già rồi đó chứ...)
4. Minh Tú (Hi`..đi đâu cũng thấy mình...Nhiều chuyện khj có mọi người hợp tác xung quanh!!!)
5. Mẫn Nhi (Thấy ngoan đến dễ sợ luôn nha...ngồi ủ rủ..mai mốt chở đi chơi cho đỡ buồn
6. Thành Nam (Nói chuyện vẫn rất là tự nhiên...Dzuj tính đó...Yeah!)
7. Duy Tân (Wá xá là hài luôn...Gây Sock tuyệt vời!! Khoái tính này của đại ca Dẻo...)
8. Dương Vương (Man Man nhưng cũng hòa đồng và luôn tỏ ra lạ lùng...trong cái ngày hôm nay đề ra ý kiến hay nhưng ko thành....Xuj nhưng ko sao...Đi vào giang điền ko ngắm thác mà ngắm cái j` là lạ á...vậy hen!!!)
9. Thúy Hòa (Gặp nhau là cãi nàk....Thế cũng vui)
10. Khả Bốp..wên... Khả Tuấn
một thằng nhóc con nít nhưng tếu vô cùng!!
Nhân vật thiếu nè: Viết Bảo, Đức Tiến, Băng Trinh....Hy vọng 1 trong 3 đứa tụi bây đi dùm cái!!
Thứ 2, 6h30 tập trung ở nhà con Thảo đi ăn sáng rồi!!! Nhiệm vụ của mình hơi cực...Bị giao phải đi mua cá viên chiên nè....Dầu ăn nè....mang cả bếp gas nữa..hjxhjx....mua bánh mì Kinh đô ăn trưa...kaka! đến lúc đó thằng nào ko cầm là chik với anh!!
Giờ cố ngồi luyện vài bài xong rồi hát cả đàn đúm j` đó cho vui...Dzô!
Một ngày cuối cùng để nhớ lại hồi cấp 2...sau này ko bjk còn dịp hội tụ ko vì đi xa hết cả rồi...Chia ra cả chục hướng như 7 viên ngọc rồng á
Mạnh mẽ lên coi...Ngày hum đó mà ai ko đi xử tội khi quân phạm thượng...Quyết rồi là ko đc sửa j` hết....Chỉ đc thêm ko đc bớt!!!
Tới đó sẽ tường thuật tiếp!!! Ngủ cái đã! Yeah!
Friday, 5. June 2009, 11:41:58
Blog
Từ lúc nghỉ hè tới nay chưa được gặp......Nói thật cũng rất buồn, rất nhớ nhưng tiếc rằng người ta lại ko còn nhớ j` đến Tú nữa! Không sao....Con người là thế, phải thông cảm chứ, lúc như thế này lúc khác đi hoàn toàn ko ai có thể bjk trước được tương lai cả...
Tại sao thế? Có lẽ mình đã có lỗi j` ấy nhỉ?
Thế là một tình bạn đã trở ko đẹp khj Tú chẳng bao giờ nghj~ đến như thế (Chỉ mong sao.......đó ko phải là một sự thật mà chỉ là một sự hiểu lầm!), một sự wan tâm èo uộc giữa mình và ấy....2 đứa chưa làm được cho nhau điều gì cả, nếu nhận xét thẳng như thế
Để người đó ko phải thấy mình khj Online nên đã wuyết định đổi njck toàn bộ, ngay cả trên 4rum của trường...Ko bjk như thế có đúng ko? Nhưng theo suy nghĩ mà làm....Đừng phải hối hận với điều gì mình đã làm cả!

Ban đầu, mình ko bao giờ tin được khoảng cách sẽ làm thay đổi tình cảm giữa 2 người...Nhưng có lẽ đến hiện tại thì đã tin vào một phần nào đó!!!! Chỉ những ai chưa thể hiểu nhau nên mới xảy ra được một sự việc như trên....
Buồn ơi! Xin chào mi....Những ngày còn lại trong tháng 6 sẽ là những ngày dài nhất mà tôi từng gặp....Để tôi có thể nói lên rằng: Người ơi, anh hát riêng bài ca
Tặng em cô gái anh thầm yêu…
Lúc em cười mùa xuân trong anh,
Lúc em buồn mùa đông vây quanh
Em có hiểu lòng anh muốn nói… suốt đời yêu em…
Rồi mai anh phải đi học xa
Người ơi, anh chỉ yêu mình em
Lúc một mình nhìn về nơi xa
Ngước lên trời nhìn vì sao đêm
Anh tin rằng ở nơi xa kia… em chờ anh mãi…
Có những lúc nhớ em anh khóc thầm
Vì có những lúc nhớ em lòng đắng cay
Người ơi em ở nơi xa
Mình anh trong cô đơn
Lòng ngập thương nhớ… dâng đầy...
Em có hiểu lòng anh muốn nói… Anh nhớ em nhiều…!
Em có hiểu lòng anh muốn nói… Anh nhớ em nhiều…!P/S: Tú đang cố tập theo những gì anh sinh viên đó trình bày!! Hy vọng sẽ có một ngày được cầm Cây đàn lên và đàn bài này cho "bạn" nghe....!!!