Skip navigation.

(¯`·.º-:¦Vì ngày mai tươi sáng¦:-º.·´¯)

Hãy giữ những điều trong quá khứ là kỉ niệm đẹp và tiếp tục sống vì tương lai - LBT - My friend

Quái ! Cái thời tiết.....

Lượn qua lượn lại, ghé nhà này 1 xíu ghé nhà kia 1 tí, đâu đó cũng có mưa, mọi người đều có cảm hứng để viết 1 bài gì đó gọi là "hứng của mưa", đọc mà thèm....mưa!!!! :frown:

Trời này nóng kinh khủng, mỗi ngày mồ hôi ra tính "cả tấn", mong mưa để dịu đi cái nóng, đem chút cái mát mẻ để người cũng dịu bớt nỗi lòng đang cay cú, chẳng thấy đâu :zip:

Mong mưa từ lâu và hôm nay trời đã mưa. Tiếng sấm vang dội tưởng chừng cơn mưa kéo dài và dữ dội lắm, đúng thật, to lắm và.....ngắn lắm. Sau cơn mưa trời đứng gió, đem cho bao người nỗi bực tức, đã nóng lại càng nóng thêm. Hix ! :cry:

Thời tiết và lòng người dường như có mối quan hệ với nhau. Trời nóng quá thì người cay cú, trời lạnh quá thì người băng giá, trời nắng thì người cũng nóng, trời mưa đem chút nỗi buồn nhớ.....Còn biết bao nhiêu kiểu thời tiết và lòng người còn bao nhiêu sự thay đổi??????

Haizzz...........

Nhập ngũ đợt cuốiMừng blog 2 tuổi

Comments

tran hai lua 30. September 2009, 11:58

hi you blog an tuong lam
friend nhe

Pé Mít 9 3. October 2009, 12:15

Hỉ, ấn tượng chỗ nào dzậy bạn, chả ai từ chối friend bao giờ :D

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31