Những người yêu thương !
Saturday, July 14, 2012 9:17:55 AM

Với chị
Tốt nghiệp rồi, bắt đầu đi trên con đường sự nghiệp, dĩ nhiên sẽ có những khó khăn bước đầu, nhưng em tin chắc chị em sẽ vượt qua và sẽ làm rất tốt. 2 năm nữa em cũng sẽ như vậy ! Nhất định rồi ! Em là con em hiếm có của chị mà…nhỉ !?
Hôm nay nhìn chị quay quay, thương chị thật! Vui thay !
Với anh
Ít dành thời gian hơn cho anh nhỉ, không biết khi có cơ hội bù đắp em có thể bù đắp đủ cho anh không !? Dù sao thì…anh yên tâm nhé ! Em sẽ làm tốt mọi phương diện.
Với em
Đơn phương à…kệ chứ, tình cảm yêu thương rạch ròi của con người chứ có phải sự ích kỉ gì đâu, sao phải đau khổ và dằn vặt, sao phải có những phương án chọn lựa hướng mình đi cho cái tình cảm ấy ?…Đáng lẽ phải chỉ có 1 lựa chọn duy nhất chứ, tình cảm mà…thui thì…tùy em vậy !
Thấy em cứ đơ người ra đó…thương !
Với hắn
Chút men hôm trước làm xuất hiện lầm tưởng là hắn đang ở gần mình…Tình huống gì thế này nhỉ ??? Hắn…chẳng còn nghĩa lý gì nữa cả !
Với mình
Chuẩn bị cho 1 chuyến đi xa 12 ngày đêm đầy niềm vinh dự, tự hào.
Phải thể hiện cái gì đó chứ nhỉ ! Cố lên !
1 chút Cà phê nóng cho những người mình yêu thương !

"¨¨°º©o(¯` Ƿë £üñġ ´¯)o©º°¨¨"








Đà Điểudieudieu # Sunday, July 15, 2012 9:23:20 AM
Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 # Sunday, July 22, 2012 12:56:40 AM
Em được vinh dự đại diện cho trường đi thăm viếng Đền Hùng - Phú Thọ, đây là truyền thống của trường em, mỗi năm có khoảng 30 sinh viên tiêu biểu được chọn. Hì. Chắc chắn sẽ nhớ mãi!
Em và chị còn 1 chầu phá lấu chưa kịp đi mà chắc sẽ gặp lại thôi!
Em cảm ơn chị! Chúc chị luôn vui vẻ chị nhé!
Đà Điểudieudieu # Sunday, July 22, 2012 11:26:09 AM
Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 # Monday, July 23, 2012 8:52:39 AM
Hẹn gặp lại chị !