Quen sự quên

Từ sau cái ngày thứ 5 ấy...
Sau 1 thời gian cứ đến thứ 5 lại nhớ đến hắn...
Và...đêm hôm trước nhắn 1 tin hỏi thăm xem thử thế nào.

Tin 1, hắn trả lời và hỏi lại mình...
Tin 2, im bặt...
Tin 3, ko tín hiệu hồi âm.
Ồ, mình thấy...cũng thường thôi!

Không như ngày trước...
không hụt hẫng...
không tìm cho mình những lý do an ủi bản thân nữa.

Mình hi vọng cảm giác bây giờ của mình là đúng...
Quen với sự quên đi 1 người...
Quên người mà ta từng khắc khoải nhớ...
Nhưng ko chắc rằng hình dáng ấy, giọng nói ấy đã biến mất khỏi tâm trí này.

Đâu thế cố quên!
Nhưng cũng ko cố nhớ!
Chúc a tìm được hạnh phúc !

Những người yêu thương !Phép thử

Comments

muongietnguoiyeu Tuesday, July 24, 2012 7:04:18 AM

cố lên em, nếu đã không làm được gì thì cứ phớt lờ nó đi, an ủi bản thân "sẽ qua thôi, sẽ qua thôi"

Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Wednesday, July 25, 2012 6:37:57 AM

Hì, em nay khá lên nhiều lắm rồi đó chị, lu xu bu nhiều việc quá chả mấy khi nghĩ đến điều đó nữa smile

muongietnguoiyeu Saturday, July 28, 2012 9:10:32 AM

yes yes yes cuối tuần rồi, SMILE nào smile

lÊ ThAnh HoAhoahong39 Saturday, July 28, 2012 5:23:35 PM

hihi.pé lũng cố lên nào:)

Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Monday, August 13, 2012 1:34:35 AM

Cảm ơn bạn Hoa Lù bigsmile