(¯`·.º-:¦Vì ngày mai tươi sáng¦:-º.·´¯)

Hãy giữ những điều trong quá khứ là kỉ niệm đẹp và tiếp tục sống vì tương lai - LBT - My friend

Đôi lời giới thiệu

Chào toàn thể bà kon đã, đang và sẽ ghé lại blog này. Lời đầu tiên cho Miss_a9 gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người đã bỏ chút ít thời gian ghé qua đây. Chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc. ( Có trang trọng lắm ko hé king ). Sau một năm chính thực nhập ngũ, bom đạn thả đầy trên vùng đất opera, súng đạn bắn ra nằm trên từng trang blog, đồng đội mọi miền cũng từng gặp gỡ, vui sao mà vui, Miss_a9 như trưởng thành hơn rất nhiều. Không uổng công mày mò tìm hiểu đủ thứ chuyện về Css, về post bài, post nhạc, chèn ảnh này kia…., rùi thì kết quả đạt đc cũng đáng kể. Bao nhiêu lời ra tiếng vào khen tới tấp cho cái skin hoàn chỉnh của chính mình. Hí hí …. lol Năm này, Miss_a9 đang cố gắng phấn đấu, dồn hết công sức vào chuyện học hành, dùng hết nội lực để ép hết chất độc "nghiện net" trong cơ thể mình ra nên số lượng bài viết có thể bị giảm … theo từng năm tháng. Mọi người đừng trách việc này nhé, chắc là không rồi, còn ủng hộ cả 10 ngón tay ấy chứ. lol Như Miss_a9 đã từng nói (trong bài mở đầu cũ), blog đc tạo ra nhằm thư giãn và cả tạo tiếng tăm cho chốn blog từ "bản lĩnh" của mình. Không biết bây giờ có bao nhiêu công dân trên đất Opera biết đến Miss_a9 rùi nhỉ, một cô bé miền đất võ! Biết thì là bạn rùi, nên phải ghé "nhà" (blog) của M9 thăm chơi thường xuyên chứ ??!! Còn chưa biết thì còn không mau tay, lẹ chân nhấp gõ chạch chạch những dòng comment vào trang này làm wen đi. bigsmile À, nhân đây thông báo, năm này M9 rút lại phần post nhạc, vì đến 1 lúc nào đó "link die" bài viết coi như không còn tác dụng, bài viết trở thành trang giấy bị nước làm nhèm nhem mực. (Rút kinh nghiệm năm trước) Thay vào đó, khi có bài hát nào hay, M9 sẽ tranh thủ viết lên những dòng cảm nghĩ về ca khúc và mọi người "đi tìm" nghe giúp nhé! Còn về chuyên mục "Hài hước" sẽ đc thu thập và đăng khi thấy thích hợp. Mong mọi người sẽ nghĩ đến trang Blog này đầu tiên mỗi khi online, khi rãnh rỗi, khi vui hay cả khi buồn. Vui thì nên chia sẻ, buồn thì nên giải toả. Nơi đây cũng có nhiều "công dụng" ghê hé!!!! p Ôi! Bài mở đầu lần này nghe có vẻ như chững chạc hẳn ra so với bài mở đầu cho cả năm trước hay sao íh. Miss_a9 lớn rùi đó nghen. Khè khè …. Chẳng nhẽ ta cứ mãi bé sao!!!! Phần giới thiệu blog thế là được rồi nhỉ! Miss_a9 không hay về phần viết đâu, nên có sai sót gì thì mọi người cứ chỉ giáo nhé. Lý lịch của Miss_a9 đều được chép vào , nếu muốn biết thông tin về Miss_a9 thì mời ghé vào. Lời cuối cùng Miss_a9 hoan nghênh tất cả mọi người.
[/ALIGN] Blog hiện tại đã có

người ghé thăm
Yahoo Of M9
Send Mail NgocTrinhQn@gmail.com

Tin nhắn ý nghĩa 2Ngôn ngữ cùa tình yêu

Comments

Ngyễn Thế Vươngthevuong Monday, September 24, 2007 3:15:16 AM

con bé lũng này khá đấy , mới có mấy bữa mà blog của Lũng khác hẳn , làm cho anh hoa cả mắt. Anh đánh giá cao sự thông minh của em,anh cũng phải học hỏi em( hạ thấp mình lắm rồi đó ) nhưng người ta hay nói " thông minh nhân tạo không bằng dốc tự nhiên".
Mà em cảm ơn anh làm gì , làm cho anh hổ thẹm quá. Lâu nay muốn viết mà chẳng có thời gian, nay lại để mấy món nghề em dở ra hết , kiểu này không có đất dụng võ rồi , hu hu...hic hic....!!!!

Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Monday, September 24, 2007 6:47:24 AM

Em cảm ơn anh trước bàn dân thiên hạ anh phải hãnh diện mới đúng chứ. Tại sao là hổ thẹn ?
Em đã bảo tổng thể blog là bắt chước mà. Chẳng có gì là ngại vì em không phải thông minh tự nhiên. Tuy cho là nhân tạo em vẫn rất hãnh diện vì sự tiếp thu của mình bigsmile
Biết mình không có đất dụng võ thì đừng để em dở nghề ( chứng minh phản chứng ) Đáng thương cho anh!!!
Chắc tại anh "yếu mềm" nên em muốn gì anh cũng chỉ hả. Haha

Ngyễn Thế Vươngthevuong Friday, September 28, 2007 12:38:45 PM

Lũng à , sao không nói với anh lời nào vậy. Có phải anh làm Lũng buồn chỗ nào không ?.Anh chờ email va tin nhắn của em mà không thấy, anh hơi lo lắng đó .

Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Saturday, September 29, 2007 3:29:41 PM

Anh ko làm em buồn mà làm em tức vì chờ đợi, mỏi mòn. ~^_^~ huhu
Sao anh cứ phải khoe tên em trước bà kon thế nhỉ. Nó ko đẹp đối với nhiều người đâu đó. Nơi cộng cộng ko nên lộ ra nghen anh. bigsmilebigsmile

Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Saturday, September 29, 2007 3:31:25 PM

Tiện cho em nhờ anh chút: Anh có đoạn code chỉnh màu phần nội dung của Poll không ?

Ngyễn Thế Vươngthevuong Thursday, October 4, 2007 1:39:57 PM

sao cũng đựợc, à mới gửi email cho em đấy. Từ từ mà đọc, bởi vì lâu lắm anh mới gửi nữa đó

Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Thursday, October 4, 2007 4:20:34 PM

Báo cáo đã đọc và 2 con mắt đã ... so le trong

Ngyễn Thế Vươngthevuong Friday, October 5, 2007 12:12:55 PM

sao lại so le hả scared , bộ anh viết chữ xấu lắm sao sad

Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Friday, October 5, 2007 1:08:37 PM

cái chữ đâu phải anh viết. ý là của anh chữ là của máy chứ bộ.
Em so le dzì nhiều wá. 1 rừng chữ. Đọc chữ này xọ wa chữ kia.

Ngoc Sonngocson269 Friday, October 5, 2007 1:32:37 PM

em oi.chho anh hoi thay doi giao dien blog nhu the nao? anh ko tim thay phan enter.css o phien ban moi cua opera

Ngoc Sonngocson269 Friday, October 5, 2007 1:35:08 PM

blog cua em dep day! commentlai cho anh nhe. noi cho anh duong dan toi enter.css thoi .thanks

Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Saturday, October 6, 2007 8:55:05 AM

@ngocson269
Giao diện này là anh Thế Vương chỉ cho em đấy (cụ thể hơn Skin là của anh Phạm Lâm)! Em chỉ ăn cắp thôi !
Nhưng theo yêu cầu thì mói anh đường dẫn tới enter.css. Anh làm theo từng bước mũi tên này nhé :
My Account --> Change design ---> Custom style sheet (đoạn này nằm cuối dòng "select a design for your page from ....", vì "CSS" này ko có màu khác nên khó nhìn)--> trang mới có ENTER CSS nhìn rất rõ.
Trong các bước anh ko tìm đc mục nào em sẽ chỉ rõ hơn nữa.
Chúc anh may mắn.

Ngoc Sonngocson269 Saturday, October 6, 2007 5:31:24 PM

anh hoi nan roi lam blog roi. anh tuong do la o phien ban cu roi
mới là thế này cơ My Account --> design --->(anh ko thay duoc cai nay" Custom style sheet " vấn đề là thế đó thế moi chan chứ. thanks em nhe

Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Sunday, October 7, 2007 3:37:33 AM

em bảo rồi. chữ "custom style sheet" nằm cuối dòng "select a design for your page from .... " đó. Vì nó cùng màu đen với dòng chữ nên không thấy đc. Anh để chuột vào sẽ hiện ra link thôi mà.

Phamhungmanh_1604 Thursday, December 13, 2007 4:13:29 PM

cảm ơn Ngọc trinh nhiều nhé !

Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Friday, December 14, 2007 7:09:28 AM

Anh đừng khách sáo làm gì bigsmile
Muốn cảm ơn thì thường xuyên ghé "nhà" của em cho em vài lời hỏi thăm là em mừng hết lớn rồi.

Ricky Hoang'huucanh.hoang Friday, December 14, 2007 10:00:08 AM

bolg dep wa ban oi cho minh lam wen nha.hihi hoc cung truong hok day,tui o st hoc hoang dieu

Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Friday, December 14, 2007 10:06:04 AM

Rất rất là hân hạnh đc làm wen. Mà không chung trường đâu ná, chung nước VN thoai, em ở tít Bình Định cơ. Anh là giáo chủ NNTG hả ?

.Pham.Nguyen Thursday, December 20, 2007 6:02:27 PM

hello, có ai ở nhà ko smile

Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Friday, December 21, 2007 7:02:36 AM

Coá đêy nè !
Ghé thăm có chủ nhà mới ở lại chơi, Còn không cũng bỏ đi ko 1 comment gì àh anh ? smile

Pitts Tungchiase_vn Thursday, December 27, 2007 12:59:39 PM

hi!
các bác nói thế nào?
Skin thì đã sao? Có người tạo ra thì cũng phải có người dùng chứ.
Chẳng lẽ lại không biết chia sẻ mà keo kiệt giữ cho riêng mình.
Thế là không hay đâu nha
Tui cũng lấy skin của lão SoKin đó thui

Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Thursday, December 27, 2007 1:10:37 PM

Tự làm thấy tự hào hơn.
Cứ lấy Code của bà kon rùi thế chỗ của mấy phần thiết kế tranh ảnh. Mà ko bik thiết kế thì pó hand bigsmile

Pitts Tungchiase_vn Thursday, December 27, 2007 1:15:17 PM

éc! có ji đâu. cần thiết thì PM cho admin skin mà xin luôn
mà mấy bậc tiền bối làm skin để cho mọi người dùng đó chứ, như danquynh đó, phamlam đó, namkhanh đó...
thế mà các bác nói thế nào

Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Thursday, December 27, 2007 1:19:10 PM

Thix tự làm cơ
Còn ấy náy lém
Để hè này tìm hiểu rùi cho anh nhận xét ná

Pitts Tungchiase_vn Thursday, December 27, 2007 1:27:34 PM

hi!
nếu thế thì mệt lắm đó
anh cũng đã làm 1 cái nhưng mà xấu quá nên thôi
^ ^! xài của lão skin cũng đc roài

Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Friday, December 28, 2007 8:37:25 AM

Anh bận bịu hơn em dĩ nhiên sài của người khác ko thành vấn đề. Với em, trí thông minh của cá nhân là quan trọng.
bigsmilebigsmile hehe. Thấy có tri thức ko ?

Ngyễn Thế Vươngthevuong Friday, December 28, 2007 12:11:35 PM

ghe nhi, tri thong minh, de xem lai da.

Pitts Tungchiase_vn Friday, December 28, 2007 1:13:05 PM

hi!
co ji dau nao`
dung la anh ban ron khong co thoi gian ^^!
doi voi anh khong co ji ca
long tu ti cua anh binh thuo`ng
ko den noi~
^^!

Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Saturday, December 29, 2007 5:08:10 AM

@ A Vương: Hãy đợi mà xem em làm đc những gì nhé smile
@ A T : Chời wơi. Lòng tự tin đối với con trai mà bình thường em hiếm thấy lắm đó nha. Ko bik có thiệt ko dzẫy ?

Ngyễn Thế Vươngthevuong Saturday, December 29, 2007 12:30:16 PM

Ok! anh sẽ chờ, chứ sống không muốn cũng phải chờ chứ sao nữa.Tuổi trẻ tài cao, anh đánh giá cao điều đó, nhưng mà em nghe câu này chưa (nói nhỏ nhé "thông minh nhân tạo không bằng dốt tự nhiên)...á... á....không pải nói em mà.

Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Sunday, December 30, 2007 1:54:08 AM

Cái điều anh nói ko thể xác thực đc mà. Chỉ là nói thôi và nó đúng trong 1 số trường hợp. Em nghĩ trường hợp này Thông minh tự nhiên lấn áp tất cả cái dốt nhân tạo. lol May là câu anh nói ko phải nói với em.
Để rùi xem thực hư thế nào !!

Ngyễn Thế Vươngthevuong Monday, December 31, 2007 9:53:21 AM

Em đốp lại cũng hay đó. Nhưng câu cúng cuồi của em có nghĩa là "thực tế sẽ hư" à. Hihihaha làm gì được nhau.

Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Wednesday, January 2, 2008 11:30:01 AM

Có phải người Việt ko mà ko hiểu câu đó !
Cũng có thể nói là như vậy ! Nhưng em còn bảo "để rùi xem" cơ mà. p
Làm gì đc nhau là làm gì đc nhau khi anh ở xa em thế lol
Tự cao wé hé
Mà cũng nói cho anh bik cái này: Để trả lời comment này em phải suy nghĩ. Nghe câu này đừng nghĩ ta oai wá nhá.

Pitts Tungchiase_vn Thursday, January 3, 2008 2:33:47 PM

ec'
! em am`
sao lai noi te ha?
thevuong noi du'ng vi` thevuong khong hieu dc long tu trong cua em.
Con anh nghi rang em cung dung'. vi` khong muon du`ng cua nguoi khac, tu minh lam ra moi cu hung thu chu' ^^!

Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Friday, January 4, 2008 5:25:40 AM

HAHA ! Cảm ơn anh Chiase cũng có chút nghiêng về em nhiều hơn là anh Thevuong. bigsmile Lam em càng thêm tự tin
Anh V àh ! Em đang có bạn ủng hộ đấy nhá ! Cẩn thận p

Pitts Tungchiase_vn Friday, January 4, 2008 5:58:38 AM

hi!
thế sao?
anh chỉ đứng trên lập trường trung lập thui chứ ko nghiêng về ai đâu nha ^^!

Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Friday, January 4, 2008 10:14:50 AM

Chài !
Làm em mừng hụt. Giờ bùn cry
Anh đổi ý đi anh Chiase
lol

Ngyễn Thế Vươngthevuong Friday, January 4, 2008 11:00:19 AM

hi chiase! Dù sao cũng thank chiase. Nhờ Chiase mà tui hiểu ra trên thế giới này không chỉ có người tốt. Hì hì

Còn em Trinh, dám dụ dỗ người lương thiện chống lại người lương thiện. Càng ngày em càng giống kẻ thù anh đấy. Liệu hồn.

Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Saturday, January 5, 2008 4:49:31 AM

Anh tính hù dọa cán bộ hả ?
Nên nhớ em ko sợ đâu nhá ! Bản lĩnh gái Bình Định vẫn còn tác dụng và ngày càng sung đấy nhá lol
Ừ mà có lẻ em đang sài "mĩ nhân kế" nên giờ em sr 2 anh
Cứ theo lí mà nói, ko nói theo tình cảm nữa
Thế đc chưa anh V ? p

Pitts Tungchiase_vn Sunday, January 6, 2008 9:09:09 AM

hi! thevuong hoi qua do nha ^^!
sao la.i doa con be' the^' tui qua' pe' dang con con nit'.
chua hie^u su doi` ma`.
ong giang ho no vcua thui ^^%!

Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Sunday, January 6, 2008 12:32:20 PM

Hơ hơ
Anh nói thế càng wá đáng hơn đó
Anh thật sự là chưa hiểu về em
Người ko bik ko có tội, em bỏ wa cho anh lần này
Nói cho anh bik
Em rất ghét những ai kiu em con nít
Thà kiu em ko hiểu sự đời ko đi đã đành, em chấp nhận
Tuổi em thua các anh
Nhưng em bảo đảm các anh còn thua em nhiều điều khác nữa
Ờ sao em nói nhiều thế nhỉ ?
Tại hơi bức xúc, có gì wá lời xin 2 anh bỏ wá cho em

Ngyễn Thế Vươngthevuong Monday, January 7, 2008 1:04:08 AM

" TIỂU NHÂN DỄ TRÁNH
QUÂN TỬ KHÓ LƯỜNG "

I'm log out.

Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Monday, January 7, 2008 2:42:11 PM

Ý anh !
Anh là quân tử
p xí.
bằng móng chân cái. lol

Pitts Tungchiase_vn Monday, January 7, 2008 3:26:58 PM

haaa
trinh a`
the^' la` em ca`ng kho^ng hie^u anh roai` ^^!
the^' nay` la` qua' nhie^`u nguoi` hie^u? nha^`m chiase roai`
hj! cha'n ghe^ doa;

Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Tuesday, January 8, 2008 4:58:57 AM

SAo hiểu đc sad
Mà có ai nữa mà quá nhiều ....

Pitts Tungchiase_vn Friday, January 11, 2008 12:08:50 PM

he! uh! không có ai nữa nên mới thế.
đóng cửa comment này thui

Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Monday, January 21, 2008 7:31:33 AM

anh V thấy em thay đổi 1 tí gì đó trên skin chưa ?

Ngyễn Thế Vươngthevuong Monday, January 21, 2008 1:32:48 PM

Woa! Rất tuyệt, giỏi lắm

Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 Monday, January 21, 2008 3:08:38 PM

Đã bảo Thông minh tự nhiên thường ko làm chủ nhân thất vọng mà smile

Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 Tuesday, January 22, 2008 10:17:28 AM

Chào miss_a9! Vì cháu đã "phân vai" nên bác gọi thế để tôn trọng cháu đấy. Còn về tư tưởng, nói chung bác không phân biệt tuổi tác.

Mà trên mạng, người ta chỉ biết nhau qua bài viết, qua lời comment, tức là (dù chỉ phần nào) qua tư tưởng.

Bởi thế, trên Blog, thường bác coi trọng "ý thức" của bạn bè, qua lời comment, theo đó, họ đều là bạn, không kể tuổi tác.

Điều quan trọng khi đọc com của ai đó, bác quan tâm trước hết đến sự chân thành, qua "ý thức" (như đã nói trên) sau đó mới đến "nhận thức".

Có bạn trẻ tuổi, nhưng ngoài ý thức tốt, tất nhiên rồi, còn có "nhận thức rất đáng nể", nên thậm chí bác còn học hỏi được ở họ nữa.

Bác vừa biết cháu và đoán đang học lớp 9? (qua nik? qua ảnh nữa, không biết đúng không, nhưng điều đó chẳng quan trọng lắm đâu) Cháu đọc được hết một bài dài của bác (mà khá ít người... lớn tuổi muốn đọc?), là rất "nể" rồi.

Bác com dài cho cháu, nhưng chia nhỏ ra, cho dễ đọc, cũng là để tỏ ra tôn trọng một commenter của bác đấy. Lại thấy hình bác trong fiends của cháu, bác đã vui vẻ add cháu vào blog của mình rồi.

Cảm ơn cháu và chúc cháu học giỏi, có nhiều niềm vui! Bác Geroi!

P/s: Bác "phơi hết ruột gan" mình ra (Tên, tuổi, ảnh, nơi công tác...) là để chứng tỏ (mà hung bít đã được chưa) là người... đàng hoàng? Cũng để tự răn mình, không lợi dụng "ảo" để xúc phạm người khác! Cháu có thấy ngạc nhiên không?

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.