Khác
Sunday, April 22, 2012 4:43:01 PM
Với tôi...nó là 1 ngày cũng quan trọng đấy !
Năm nay, ngày này, sao thấy...bình thường quá thế này !
Không trông chờ thời khắc chuyển giao...
Không suy nghĩ sẽ phải tặng quà gì...
Không tìm kiếm những lời chúc thật hay ho và lạ mang đậm của riêng mình nữa...
1 dòng tin nhắn mà đã nhắn cho không biết bao nhiêu người: "Sinh nhật vui vẻ nhé !"
KHÁC

Tôi đoán được rằng...
Sự thật thì...giữa 2 đứa...đã mất từ "thân" sau từ "bạn" rồi !
Nhưng sẽ không sao đâu mày nhỉ...
Nghe những lời này chắc mày buồn tao lắm, uhm,
nhưng tao tin chính mày cũng nhận thấy điều tao đang cảm nhận bây giờ...!

Cố lên mày nhé, sống tốt, sống vui và hạnh phúc nhé Kim Ngưu U2B !
Món quà tao tặng mày: Những-kỉ-niệm-đã-qua của 2 đứa !
"¨¨°º©o(¯` Ƿë £üñġ ´¯)o©º°¨¨"








Vit gavitgacon # Friday, April 27, 2012 5:33:42 AM
Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 # Saturday, April 28, 2012 3:58:07 PM
Lâu lắm rồi không liên lạc với chị đấy ^^
Vit gavitgacon # Wednesday, May 2, 2012 9:07:28 AM
Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 # Friday, May 4, 2012 4:46:55 PM
Mà chị có người bảo vệ chị lúc mềm yếu chưa ???
Heroineheroinech # Sunday, May 6, 2012 3:09:28 AM
Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 # Monday, May 7, 2012 1:53:24 PM
Vit gavitgacon # Friday, May 11, 2012 12:31:50 PM
Vườn hồng đã mở nhưng chưa ai vào her her
Mít 9 - ngoctrinhqnmiss_a9 # Saturday, May 12, 2012 10:09:34 AM