Skip navigation.

(¯`·.º-:¦Vì ngày mai tươi sáng¦:-º.·´¯)

Hãy giữ những điều trong quá khứ là kỉ niệm đẹp và tiếp tục sống vì tương lai - LBT - My friend

Nhập ngũ đợt cuối


Haizzz, vẫn là tiếng thở dài, các cụ vẫn nhắc khéo "thở dài khổ lắm con ơi", thế mà....

Vào năm học mới rồi, cái hè cuối cùng thời học sinh sắp tung cánh bay rồi, buồn 1 chút mà vui cũng 1 chút.

Ngày trước vào năm học mới cứ như qua năm mới vậy, nhiều thứ mới, nhất là lớp 10 ấy. Nào là giày dép mới, quần áo mới, nể nhất là cái áo dài, cặp mới, bạn bè mới, trường lớp thầy cô đều....mới :smile:.
Ấy thế mà, ngược về tinh thần lẫn vật chất. Bỡ ngỡ, sung sướng, vô lo không còn nữa, thay vào đó là bồn chồn và nhiều lo lắng cho năm nay. :frown: 2 bộ đồ tây với bộ áo dài theo năm tháng cũng úa màu, bà con mỗi năm 1 bộ ta đây trung thành 3 năm 1 bộ cho khéo. Ôi zời, với ta nó còn mới chán!!! :D

Năm cuối cấp rồi, ai cũng lo chắc là chuyện thường, nhưng đây sao chẳng thấy thường tẹo nào cả, cứ khó chịu, đầy vẻ áp lực. Hành trang của ta sẽ đi tới đâu ko biết nữa, nhưng chắc chắn là phải cố gắng thật nhiều và hết sức mình. Dù kết quả thế nào đi nữa cũng ko thẹn lương tâm và hối tiếc một đời. :wizard:

Tối nay anh em làm 1 trận cho thỏa sức sung sướng 1 mùa hè "chưa đủ chán" và mai ta lên đường nhập ngũ, nhiều chông gai và nhiều thách thức.

No say đi cho tạm quên ngày tháng.
No say đi ta có hứng lên đường
:D

Tạm biệt 1 mùa hè :zip:

Lại Quiz - thú vui free timeQuái ! Cái thời tiết.....

Comments

LordOfDevils2105 16. August 2009, 06:53

chào nhok!^^
ss way trở lại!^^
ủa mờ sao nhok phải nhập ngũ ờ!

Pé Mít 9 19. August 2009, 06:07

Hơ, đọc bài mà chị không hiểu àh....
Nhập ngũ = nhập học, đợt cuối = năm cuối cấp áh :DP:

Đà Điểu 19. August 2009, 10:20

haha, chị cũng có 2 bộ áo dài-3năm mặc liên tục các buổi sáng, hehe. Có đồ mới ấy, nhưng cứ thích mặc đồ cũ hơn, nhìn còn mới chán, với lại mặc quen rùi!
Vào học "sung sức" em nhé! :smile:

Pé Mít 9 19. August 2009, 12:27

Hì, cảm ơn chị đã chia sẻ những niềm vui ngày ấy, em cũng thấy vui lây :smile:
Vào năm nhưng em chưa có hứng học, vì học sớm hơn mọi năm chán :zip:

Đà Điểu 20. August 2009, 04:32

trời, hehe. Hùi đó thì chị lại thích đi học, vì lên lớp là vui lắm, chọc giỡn nhau um sùm, hihi. Bời thế cứ mỗi lần vào lớp là hứng thú lắm!

Pé Mít 9 21. August 2009, 12:08

Hì hì, có hứng mới thế, tại em chưa có hứng :D Còn thèm biển, thèm đi làm lắm !!!!

Kha kha, cúm tới BĐịnh rùi, sợ 1 phần mà vui 1 phần vì đc nghỉ :lol:

Trang KB 21. August 2009, 12:20

Ngày học cấp 3 chị ko phải mặc áo dài hehe may thế vì người ngợm trông như con cá mắm.

Năm học mới, nhìu thành công trong học hành bé nhé! SS có 1 cái thước kẻ to lắm, bé mà lười học là...:D

Pé Mít 9 21. August 2009, 13:44

Hehe, chưa gì đã hăm he rùi, sợ quá đi thui :zip: :D

Không mặc áo dài là một thiệt thòi cho chị đấy P:

Trang KB 22. August 2009, 09:40

:D Dù gì chị cũng là cô giáo mừ, dọa mà bé Mít bít sợ => thành công rùi hehe.

Pé Mít 9 22. August 2009, 14:46

Sau cái sợ là cái cười đó nha P: Hí hí

Chị thích dọa em sợ thế àh ?????? em bày cho, dọa bị cúm H1N1 áh, em sợ nó :lol:

Trang KB 22. August 2009, 15:40

Ừa, đúng rùi đó, bi giờ mà bị cúm H1N1 là nguy to. Mà ở Bình Định nhà bé đã có ca nhiễm cúm nào chưa?

Pé Mít 9 23. August 2009, 13:33

Có rồi chị, nhiều, thành ổ dịch mới ghê, toàn học sinh cả, cả thành phố nghỉ học rồi :zip:

Pé Điệu 25. September 2009, 13:13

skin quen quen :D

Pé Mít 9 26. September 2009, 09:58

Nhiều người cùng chôm 1 chỗ thì sao mà không quen cho đc :D

Pé Điệu 27. September 2009, 15:57

:lol: :lol: :lol:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31